Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Cầu vồng V-League
Minh Hải • 11:32 ngày 02/09/2013
Trong giông tố, bóng đá Việt Nam lại được chứng kiến những hình ảnh lay động lòng người. Lần đầu tiên, sân Gò Đậu chặt kín người xem với gần 30.000 khán giả - điều họ chưa từng có, kể cả ở 2 mùa vô địch liên tiếp.
    Mùa bóng 2013 là một trong những mùa giải biến động nhất trong lịch sử V-League bởi những khó khăn, những phát sinh chưa từng có tiền lệ.

    Thách thức xuất hiện ngay từ thời khắc  V-League mùa trước hạ màn và tăng dần mức nghiêm trọng. Khó khăn về kinh tế tác động tiêu cực đến mức đầu tư cho bóng đá. Nhiều đội bóng không dự giải, bị khai tử hoặc được chuyển giao cho địa phương khác. Nhiều cầu thủ, HLV hoang mang, các ngôi sao bị cắt tới 50% lương. Đá không thưởng chẳng phải là chuyện mới, và gần như mọi đội bóng đều chậm giải ngân vì hết tiền. Thậm chí, tình trạng đình công, lãn công đã xuất hiện cả bí mật lẫn công khai ở rất nhiều đội bóng.

    Trong giông tố, bóng đá Việt Nam lại được chứng kiến những hình ảnh lay động lòng người. Lần đầu tiên, sân Gò Đậu chặt kín người xem với gần 30.000 khán giả - điều họ chưa từng có, kể cả ở 2 mùa vô địch liên tiếp. NHM Nghệ An phải đi mua vé từ 5 giờ sáng, xếp hàng cả chục tiếng đồng hồ và chuyện khán giả lèn đến “vỡ” sân Vinh không còn là điều mới. Lạch Tray, Thanh Hóa, Chi Lăng, Đồng Nai vẫn là những “chảo lửa” thật sự và giữ lửa tình yêu bóng đá của người Việt Nam.

    HN.T&T đăng quang chức vô địch một cách thuyết phục với rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ và trải qua lễ ăn mừng ý nghĩa. Nhưng bầu Hiển, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội hay thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn một điều ước: “Giá mà sân Hàng Đẫy đông kín thì viên mãn nhỉ?”. Niềm hạnh phúc của ngày hôm nay là cơ sở, là niềm tin, là sức mạnh để nâng bước chân HN.T&T bước tiếp và sự “chưa viên mãn” sẽ là động lực để thực hiện khát vọng lấp đầy sân Hàng Đẫy trong tương lai gần.

    Vượt qua bao khó khăn, V-League 2013 đã về đến đích. Không thể nói đó là một cái kết trong mơ của ngày hạ màn hoàn hảo nhưng mây đen không che khuất con đường mà cả nền bóng đá Việt Nam đang đi.

    Đúng, sau bão giông, cầu vồng xuất hiện và mang theo bao hy vọng, sắc màu rực rỡ cho tương lai rộng mở phía trước!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội