Ngược lại là đằng khác! Williams có mặt trong rất nhiều những pha tranh chấp đáng chú ý nhất trong trận đấu. Đáng kể nhất là tình huống anh hất tiền đạo Neal Maupay của Brighton vào biển quảng cáo trong một pha tranh chấp, trước khi thể hiện sự chững chạc trước tuổi lúc Maupay quay lại hằm hè. Phong cách quyết liệt khiến Williams suýt bị đuổi khi đạp vào ngực Steven Alzate, rất may là trọng tài không cho rằng anh cố ý.
Bên cạnh khả năng phòng ngự (có 4 pha tắc bóng cả trận, chỉ kém mỗi Aaron Wan-Bissaka), Williams cũng cho thấy tiềm năng tấn công tuyệt vời. Không phải tự nhiên ở đội trẻ anh được đặt biệt danh “vua kiến tạo”. Trong hiệp 2, Williams suýt nữa thì đã có được pha kiến tạo đầu tiên sau đường chuyền cho Rashford. Anh thậm chí còn suýt có được bàn thắng đầu tiên, nếu thủ môn Ryan của Brighton không chơi hay.
Vị trí hậu vệ trái vốn bị xem là một vấn đề với M.U. Ở đó, Shaw tấn công hay thì phòng ngự kém và hay chấn thương. Còn Young thì lỳ lợm nhưng đóng góp khi tấn công lại quá tệ. Williams hoàn toàn có thể là lời giải…