Bóng Đá Plus trên MXH

Cảm giác sát thủ đâu rồi, Harry Kane?
Lâm Phong • 09:22 ngày 07/11/2016
Trở lại sau gần 2 tháng dưỡng thương, Harry Kane lập tức ghi bàn. Nhưng pha lập công trên chấm 11m không thể che mờ thực tế: Cảm giác của một chân sút hàng đầu đang mất dần trong Kane.

    8 tháng trước, trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham tại White Hart Lane, Harry Kane từng tạo nên khoảnh khắc gây ngỡ ngàng cả nước Anh. 

    Nhận đường chuyền của Dele Alli, Kane từ vị trí gần sát đường biên trái tung ra cú vuốt đầy cảm giác, bóng ghim thẳng vào góc chết khung thành Arsenal. Đó là pha lập công không chỉ thể hiện được đẳng cấp cực cao của Kane, nó còn cho thấy cảm giác săn bàn của một chân sút đẳng cấp thế giới trong anh đã phát triển tới nhường nào.

    Tối qua, chỉ 8 tháng sau thời khắc diệu kỳ ấy, Kane lại góp mặt trong một trận derby Bắc London với Arsenal, lại ghi bàn, nhưng cảm giác của một cây săn bàn hàng đầu trong Kane đã “bốc hơi” khá nhiều. Ngay từ phút thứ 5 chúng ta đã có một thời cơ để kiểm chứng nhận định này.

    Son Heung-min, sau khi thực hiện cú nước rút tuyệt vời, đã căng ngang rất chuẩn để Kane băng vào dứt điểm. Trong bóng đá chuyên nghiệp, khi tiền vệ đang chiếm lợi thế trong một tình huống dốc biên, tiền đạo cắm tự động phải ập vào chờ bóng ở cột 2, bất chấp là tiền vệ có thể tạt được hay không thì một tiền đạo nhạy cảm cũng phải biết cách đón lõng.


    Nhưng đường căng ngang cực thuận lợi của Son đã biến Kane thành gã hề khi anh đứng chôn chân nhìn trái bóng chạy qua mặt. Phút 60, NHM Tottenham lại phải đặt câu hỏi về cảm giác chơi bóng của Kane khi anh đệm hụt bóng từ một đường căng ngang thuận lợi của Danny Rose. Trong cả hai tình huống thiếu nhạy cảm này, Kane đều không bị theo quá sát, nhưng cảm giác dứt điểm, cảm giác không gian của anh là quá tệ.

    Điều đáng lo ngại là sự run rẩy của Harry Kane không chỉ xuất hiện trong trận derby tối qua. Theo thống kê của Squawka, sau khi trừ đi bàn thắng trên chấm penalty tối qua, Harry Kane đã tung ra tổng cộng 17 pha dứt điểm, trong đó có 12 cú sút trong vòng cấm địa và phần còn lại ở ngoài vòng và mới ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng tại Premier League mùa này (vào lưới Sunderland và Stoke). Với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn chỉ là 11,7%, Kane đang trải giai đoạn phong độ tệ nhất trong 2 năm qua tại Premier League.

    Sau khi chạm mốc 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, HLV Mauricio Pochettino than vãn rằng, phong độ kém cỏi của Spurs là do Harry Kane vắng mặt. “Đó là sự thiếu vắng khiến lối chơi của Spurs xáo trộn vô cùng lớn”, Pochettino nói. Nhưng nếu Kane cứ đá thiếu cảm giác thế này, xem ra sự có mặt của anh cũng không giúp cho hệ thống tấn công của Spurs tốt hơn được. 

    Là mẫu trung phong làm nhiệm vụ kết liễu đối thủ, cảm giác đối với Kane còn quan trọng hơn gấp bội phần so với việc đưa tên mình lên bảng tỷ số theo cách trước Arsenal tối qua.

    Kane vẫn là cơn ác mộng của Arsenal
    Dù đang mất đi cảm giác săn bàn tốt nhất, nhưng Harry Kane vẫn là hung thần của Arsenal. Pha lập công trên chấm 11m tối qua chính là bàn thắng thứ 5 mà Kane ghi vào lưới Pháo thủ London trong chỉ 4 lần đối đầu CLB này. Ở Premier League, chỉ Leicester là Kane ghi nhiều bàn hơn so với xé lưới Arsenal (6 bàn).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội