Bóng Đá Plus trên MXH

Cảm ơn đời đã có Harry Maguire
Dũng Phan • 06:25 ngày 23/04/2022
Nhà Harry Maguire vừa bị dọa đánh bom khiến cảnh sát phải vào cuộc. Rất nhiều cầu thủ đã bị dọa giết, dọa đánh bom, nhưng không ai như Harry Maguire, người bị dọa giết chỉ bởi cuối tuần nào cũng xỏ giày ra sân, và cuối tuần nào cũng sai lầm ngô nghê, khiến người ta chịu không nổi mà đòi cho “nổ”.

Hệt một con sư tử vồ mồi, Harry Maguire dũng mãnh lao tới kẹp cổ, vật ngã… Luke Shaw, tạo khoảng trống cho Tottenham ghi bàn. Như một võ sĩ judo với đòn khóa chuyên nghiệp, Maguire “ôm chặt cứng” Wan-Bissaka “giúp” Southampton ghi bàn phút cuối. Đấy là trên mặt trận phòng ngự, còn ở mặt trận tấn công? Chẳng khác gì một cao thủ võ lâm Kim Dung chuyên chơi “hồi mã thương”, Maguire gật đầu ra sau làm Ronaldo ôm mặt đau đớn không thể bật cao đánh đầu. Như độc chiêu “phượng hoàng ấp trứng”, lại là Maguire tung cú đá hậu khiến Paul Pogba phải đi chăm sóc y tế

Maguire dẫn bóng lên trên, anh đi thong thả, mắt hướng lên trên, và bắt chước Toni Kroos ra hiệu đồng đội chạy để chọc khe. Nhưng bằng một cách thần thánh nào đó, anh chuyền bóng đúng vào chân đội bạn. Trung vệ người Anh vội vã lao tới để khắc phục hậu quả. “Roét”, thẻ vàng từ trọng tài. Vậy là đáng lẽ phải là một pha phản công nhanh, thì M.U lại thành bị đe dọa khung thành. Đối thủ đang tấn công, Manchester United liền tổ chức bảo vệ khung thành đội nhà, bỗng nhiên họ phát hiện ra người đội trưởng của họ đang lao lên và để lại sau lưng cả một khoảng trống hãi hùng.

Rất nhanh, đối thủ dùng 2 đường chuyền ngắn, kết quả MU vào lưới nhặt bóng. David de Gea nhận được bóng, anh chuyền cho Maguire ở gần mình nhất, Maguire với thân hình nặng nề gần 100 kg nhanh chóng bị các tiền đạo láu cá áp sát, tì đè, pressing bị cướp bóng, và De Gea vào lưới nhặt bóng cùng tiếng càu nhàu. Đấy là rất rất nhiều kịch bản chung về Maguire, đó là sự thật về Maguire. Tất cả đều thấy đây là mẫu trung vệ mắc trung bình 3 sai lầm một trận. Nhưng anh phải được đá chính, vì anh mà không đá chính thì M.U làm gì có được “con dê tế thần” nào sau mỗi thất bại cơ chứ?

Phải, Maguire sẽ không phải xông lên xa thế để ngăn chặn Salah nếu như Fred, Matic hay Scott McTominay có khả năng đánh chặn được từ xa. Maguire sẽ không phải lóng ngóng ở các tình huống tổ chức đá phạt góc, nếu như M.U đã có được những kịch bản dàn dựng tốt từ trước đó. Và Maguire sẽ không phải đi đối phó với các đường chuyền của De Gea nếu như Manchester United thấm nhuần cách triển khai bóng từ phần sân nhà. Rõ ràng đây là chuyện của hệ thống, và Manchester United đang bị lủng từ trên xuống dưới, lủng từ các ý tưởng chiến thuật đến cách bày binh bố trận, hay đơn giản chỉ là sắp xếp tấn công-phòng ngự. Nhưng may quá, đời vẫn còn có Maguire để đổ lỗi. Maguire với khuôn mặt hài hước trời ban, nặng 100 kg cười phớ lớ, ngã xuống và tự hỏi tại sao nhà mình bị dọa đánh bom

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay