Bóng Đá Plus trên MXH

Cảm ơn Mourinho, người đã mang niềm vui trở lại Old Trafford
Trang Anh • 13:43 ngày 22/12/2016
Vẫn còn quá sớm để hy vọng Jose Mourinho sẽ giúp Man United giành tấm vé dự Champions League. Tuy nhiên, theo quan điểm của cây bút Jim White (Sky Sports), Mourinho xứng đáng nhận được lời cảm ơn từ NHM Quỷ đỏ vì đã mang niềm vui trở lại Old Trafford.

    Jose Mourinho được bổ nhiệm dẫn dắt M.U thay thế chính ông thầy đáng kính Louis van Gaal với kỳ vọng đưa Quỷ đỏ trở lại thời hoàng kim. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra chưa được như hy vọng của NHM. 

    Man United hiện tại đến tấm vé dự Champions League mùa tới còn chưa chắc nắm trong tay, và nó khiến Người đặc biệt chịu không ít những chỉ trích. Thậm chí cách đây 2 tháng, một nhóm CĐV Man United còn lên kế hoạch thuê máy bay kéo tấm băng rôn kêu gọi BLĐ Quỷ đỏ sa thải Mourinho.

    Nhưng theo quan điểm của cây bút Jim White, NHM Man United vẫn nên biết ơn Mourinho. Bởi chí ít ông cũng đã mang một thứ tưởng như đã biến mất trở lại Old Trafford. Đó là niềm vui, cảm hứng xem bóng đá. 

    Trong vai trò khách mời của Sky Sports, cựu danh thủ Glenn Hoddle sau khi chứng kiến Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp Man United hạ West Brom 2-0, đã thốt lên đầy cảm xúc: “Ibra mới thật sự là bàn thắng đẹp nhất Man United ghi mùa này. Cảm ơn Mourinho đã mang Ibra đến Premier League”.

    Hoddle miêu tả những gì Ibra đang làm giống như một quyển sách giáo khoa bóng đá. Nó vừa đạt độ chuẩn mực như được dạy trong trường học, vừa phảng phất giá trị của kinh nghiệm trận mạc. Hoddle cho rằng, sự lãng tử thuộc về Ibra, còn sự chuẩn mực do Mourinho truyền cho anh.


    Những gì không vận hành tốt trong giai đoạn Man United hòa liên tục đang phát huy tối đa giá trị, giúp Quỷ đỏ có trận thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League. Chiến thắng là niềm vui, và thắng trong sự thích thú như trước West Brom mới đây thì càng vui gấp bội. Tất cả nhờ công của Mourinho!

    Ngoài mang tới những chiến thắng, Mourinho còn tạo ra sự gắn kết giữa các cầu thủ trên sân. Dưới thời Van Gaal, các cầu thủ Man United hầu như không nói chuyện với nhau khi thi đấu. Tất cả đều im lặng tuân thủ chiến thuật của HLV.

    Phóng viên Jim White nhớ lại một chi tiết: Sau khi Ander Herrera ghi bàn giúp Man United quật ngã Everton 3-0 ở mùa trước, HLV Van Gaal đã gọi Herrera vào phòng và quát: “Cậu làm cái quái gì ở gần khung thành đối phương vậy?”. “Tôi ghi bàn”, Herrera trả lời.

    “Cậu không nên có mặt ở đó. Tôi không muốn cậu lảng vảng trong vòng cấm địa. Cậu ở đâu trên sân là do tôi chỉ định, không phải do cậu muốn”, Van Gaal quát lại. Đó là cách Van Gaal triệt tiêu cảm xúc của học trò. Cầu thủ M.U bị biến thành những cỗ máy và máy móc thì không có cảm xúc.

    Nhưng dưới thời Mourinho, bầu không khí trên sân của Man United sôi động hơn gấp bội. De Gea hò hét, các cầu thủ gọi nhau, trao đổi và chia sẻ gánh nặng cho nhau. Có khá nhiều sự hồi sinh, như Phil Jones, Wayne Rooney. Bởi họ được đá bóng như những con người, không phải cỗ máy.

    Cảm ơn Mourinho. Bóng đá đâu chỉ có danh hiệu, mục tiêu. Bóng đá phải có cảm xúc để phục vụ NHM. Và ông đã mang những thứ đó trở lại Old Trafford.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội