Bóng Đá Plus trên MXH

Cân bằng thành tích tệ hại của Moyes, Ten Hag vẫn không nghĩ sẽ bị sa thải
Trung Nghĩa • 07 phút trước
MU của Erik ten Hag đã cân bằng với khởi đầu tồi tệ mà David Moyes đã trải qua vào đầu mùa giải 2013/14. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn khẳng định ông sẽ không bị sa thải.

    Ten Hag cân bằng kỷ lục khởi đầu mùa giải tệ nhất của MU dưới thời Moyes

    MU vừa có trận thua thảm hại 0-3 trên sân nhà trước Tottenham. Với 3 trận thua, 1 trận hòa và chỉ 2 trận thắng, họ đã cân bằng với khởi đầu tồi tệ dưới thời David Moyes ở đầu mùa giải 2013/14. Tổng số 7 điểm phản ánh những khó khăn của họ 11 năm trước, trong khi số điểm giành được bằng với số điểm sau 6 trận trong mùa giải 2020/21 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

    Và điều đó có nghĩa là MU đã cân bằng khởi đầu tệ nhất từ ​​trước đến nay tại Premier League - một kỷ lục kéo dài từ chiến dịch 1989/90 của họ dưới thời Sir Alex Ferguson. Hiện tại, MU đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, thấp hơn một bậc so với thời Moyes tại cùng thời điểm.

    Một số liệu thống kê đáng lên án khác là Man United hiện đã thua nhiều trận Premier League hơn với cách biệt 3 bàn trở lên kể từ khi Ferguson rời đi - 23 trong 424 trận - so với 1.035 trận đấu dưới thời HLV người Scotland.

    Liverpool và Tottenham đều ghi được nhiều bàn thắng hơn tại Old Trafford ở Premier League mùa này so với Man United. Theo đó, 2 đội bóng này đều có được 3 bàn so với chỉ 1 bàn của Quỷ đỏ.

    Kulusevski đã tạo ra 9 cơ hội, nhiều nhất đối với một cầu thủ đối phương trong một trận đấu Premier League tại Old Trafford kể từ khi có số liệu thống kê cách đây 21 năm. Và MU không chạm bóng được một lần nào trong vòng cấm của Tottenham trong 60 phút đầu tiên của trận đấu.

    Ten Hag tự tin không bị sa thải

    Ten Hag hiện là ứng cử viên sáng giá nhất trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Premier League bị sa thải trong mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn không nghĩ tới điều này.

    Trả lời phỏng vấn sau trận, ông cho biết: "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Dẫu sao ngày mai vẫn sẽ tới. Tôi cũng vừa nói chuyện với các học trò trong phòng thay đồ. Ngày mai sẽ là một ngày khác. Ngày hôm nay chúng tôi thua nhưng chúng tôi sẽ đứng dậy ngay ngày mai".

    "Chúng tôi cần phải lấy ngay lại sự tập trung cho trận đấu với Porto diễn ra vào giữa tuần sau. Tôi không muốn nói về dấu hiệu tích cực sau một trận thua như thế này. Tuy nhiên, chúng tôi phải đối đầu với sự thất vọng này và kiên cường bước về phía trước". 

    Khi được hỏi về khả năng bị sa thải, Ten Hag không hề cảm thấy lo lắng: "Tôi chưa nghĩ gì về chuyện đó. Tôi cùng ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định tiếp tục gắn bó với nhau hồi mùa hè. Chúng tôi rất rõ ràng về mục tiêu hiện tại cũng như tương lai của đội bóng. Điều chúng tôi muốn là xây dựng đội bóng và tất cả đều biết điều đó cần thời gian. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang có chung tầm nhìn từ trên xuống dưới".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay