Trước Newcastle, những tiền vệ của City đã có một ngày phô diễn hết những tinh túy của mình. Bernardo Silva mở tỷ số với một pha đánh gót bằng chân... phải. Không chịu kém cạnh, Rodri đảo bóng trong vòng cấm như một tiền đạo trước khi cứa lòng, suýt chút nữa tạo ra siêu phẩm. Tầm quan trọng của Rodri thể hiện rõ qua thống kê. Tính cả trận Newcastle thì Man City đã trải qua 50 trận bất bại (39 thắng, 11 hòa) với Rodri trong đội hình trên mọi đấu trường kể từ tháng 2 năm ngoái.
Nhưng dù Silva và Rodri tuyệt hay, họ cũng chỉ có thể làm nền cho hơn 20 phút cuối của De Bruyne. Vì sức khỏe cậu học trò chưa ổn định nên HLV Pep Guardiola chỉ có thể đợi tới tận phút 69 mới tung tiền vệ người Bỉ vào sân. Lúc đấy, City đã bị dẫn ngược 1-2 và chơi khá rối rắm.