Bóng Đá Plus trên MXH

Canh bạc 'lưỡng bại câu thương' của Chelsea và Lampard
KỲ LÂM • 05:55 ngày 02/05/2023
Được mời làm HLV tạm thời của Chelsea đến cuối mùa, Lampard lập tức nhận lời vì cho rằng, ông chỉ có được chứ không mất gì ở giao kèo này. Nhưng hóa ra, đây lại là canh bạc cả hai cùng mất của cựu huyền thoại và CLB cũ.  

    Chelsea vừa chìm trong một thất bại nặng nề khác trên sân nhà, khi để thua Brentford 0-2. Đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của Chelsea dưới thời HLV tạm quyền Frank Lampard. Một thống kê tồi tệ chẳng kém chỉ số ghi bàn của họ, với chỉ 1 bàn trong 7 trận gần nhất, hay chuỗi 8 trận liền không biết chiến thắng là gì. 

    Có thể tuyên bố, mùa giải này của Chelsea đã kết thúc đầy nhục nhã. Chelsea không hy vọng lọt vào nhóm giành vé dự các cúp châu Âu mùa sau, chứ đừng nói gì đến đua vô địch. Họ đã bị loại ở FA Cup, trong khi tại Champions League, cựu danh thủ Didier Drogba đã đau đớn phải thốt lên: “Tôi không nhận ra CLB của mình nữa”.  

    Khi Lampard nhìn lên khán đài The Shed End vào tối thứ Tư tuần này, HLV non trẻ này vẫn nhìn thấy biểu ngữ: Chúng Tôi Tin Ở Frank Ngày Đó - Bây Giờ - Mãi Mãi. Nhưng chắc chắn ông vẫn không thể không thấy đau bởi cảm xúc của người đồng đội cũ Drogba.  

    Nhưng thành tích tồi tệ này đã dẫn đến những dấu hỏi về việc liệu Lampard có khôn ngoan khi chớp ngay lấy cơ hội trở lại chiếc ghế HLV của Chelsea hay không. Và liệu danh tiếng của ông với tư cách là huấn luyện viên có bị tổn hại thêm sau mỗi thất bại trôi qua hay không.  

    “Tôi không biết, tôi không quan tâm đến những gì người ngoài nghĩ, bởi vì tôi cho rằng họ không hiểu những điều kiện của công việc mà tôi đang làm. Hai trong số những thất bại đó là trước Real Madrid. Rõ ràng tôi ở đây là có lý do, vì kết quả không như họ mong muốn.  

    Tôi không biết rõ những thử thách sắp tới, nhưng tôi hiểu sẽ có những thách thức đằng sau hậu trường. Nhưng điều đó đã được nói rõ khi tôi đến, và trong khoảng thời gian ngắn, thật khó để đem lại điều gì đó tốt đẹp hơn cho một đội bóng đang gặp khủng hoảng.  

    Chúng tôi phải tiếp tục làm việc vì CLB. Cho dù vẫn chưa đạt được kết quả tốt, tôi không lo lắng. Tôi đã chấp nhận điều này, cả niềm tự hào lẫn những nguy cơ khi được làm HLV của Chelsea. Hãy nhớ rằng vì sao tôi được mời về dẫn dắt Chelsea dù chỉ là tạm thời”, Lampard giãi bày tâm trạng với báo chí sau trận đấu.  

    Brentford là đối thủ khả dĩ nhất để Chelsea giành chiến thắng thế nhưng họ đã không thể làm được điều đó

    Năm phút trước khi hết hiệp 1, ông đứng khoanh tay bên đường biên khi Thiago Silva tung một cú sút từ xa, hy vọng vào một bàn thắng trong tình cảnh cạn kiệt ý tưởng thi đấu. Nhưng quả bóng đã đập vào bảng quảng cáo phía sau khung thành của David Raya, Lampard cúi đầu, quay lưng và ngồi phịch xuống ghế.  

    Sự thất vọng của Lampard và lối đá vô hồn của Chelsea khiến việc bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trở nên gần hơn, và có thể được công bố chính thức trong tuần tới. Đối với những CĐV thiện chiến trên khán đài Matthew Harding, mùa hè sẽ không thể đến sớm.  

    Trận lượt về với đương kim vô địch Champions League, Real Madrid là sự kiện thi đấu có ý nghĩa cuối cùng với các CĐV. Giờ đây họ quan tâm xem CLB sẽ bổ nhiệm ai làm HLV và kế hoạch tương lai là gì. Chắc chắn trong những vấn đề này, sẽ không còn Lampard, cho dù ông vẫn dẫn dắt 6 trận cuối cùng của mùa giải.  

    Tất cả sự chú ý đều dồn vào bức tranh lớn hơn với nhân vật chính là Pochettino. Behdad Eghbali - Todd Boehly, cặp chủ sở hữu của Chelsea đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để trao ghế nóng cho Poch. Tuy nhiên, nhiều CĐV đang lo ngại về việc một cựu HLV của Spurs làm thuyền trưởng của Chelsea.  

    Pochettino cho thấy khả năng phát triển các cầu thủ trẻ như đã từng làm ở Tottenham, nhưng vẫn chưa thể hiện khả năng của một người chiến lược gia bách chiến bách thắng. Và ông cũng chẳng có thành tựu gì đáng kể ngoài chức vô địch Ligue 1 cùng PSG vốn dĩ dễ như ăn kẹo.  

    Những động thái sắp tới sẽ trở thành những bài test cho những nhân tố tương lai của Chelsea, bất kể HLV là ai, để quyết định xem ai còn tương lai ở đây. Chúng ta không biết liệu N'Golo Kante, Mason Mount và những cầu thủ khác có còn trụ lại ở mùa tới hay không?  

    Chelsea đang bắt buộc phải cắt giảm nhân sự đội bóng vì Luật công bằng tài chính của UEFA. Theo Swiss Ramble - một nguồn tin uy tín tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bóng đá, hiện tại Chelsea đang vượt quá giới hạn 95 triệu bảng trong khoảng thời gian theo dõi 3 năm từ 2022-2024.  

    Lampard là huyền thoại ghi bàn của Chelsea nhưng ông cũng đang trở thành chứng nhân của những thất bại thảm hoạ cùng Chelsea

    Ở trận thua Brentford, những cỗ máy ngốn lương như Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Hakim Ziyech và Ruben Loftus-Cheek đều ngồi trên băng ghế dự bị. Không có vị trí đá chính, vậy Chelsea sẽ bán họ cho ai, và phải hy sinh những gì để bán được?  

    Chelsea sẽ không thể chọn những gương mặt dự bị sang trọng đó cho mùa giải tới, nhưng làm thế nào để cân bằng lại là một bài toán khó. Tuy nhiên, nếu những cầu thủ đó giúp HLV giành chiến thắng ở những trận đấu còn lại, có lẽ họ sẽ nhận được sự ủng hộ của CĐV.

    Đó chính là nhiệm vụ của Lampard. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là ông phải mang đến cho NHM một tia hy vọng về tương lai, và hình ảnh một đội bóng có thể trở lại cuộc đua vô địch ở mọi giải đấu chứ không phải bạc nhược, yếu hèn như thế này.  

    Lampard khẳng định mùa giải chưa kết thúc dù Chelsea đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11 trên BXH Premier League 2022/23. Lần cuối cùng Chelsea không lọt vào Top 10 là vào giữa những năm 1990, dưới thời HLV Glenn Hoddle. 

    Tuy nhiên, cho dù có giúp Chelsea cải thiện được vị trí, tình thế của Lampard vẫn rất bi đát. Không chỉ khó có thể nhận được đề nghị chính thức từ CLB cũ, Lampard còn đối mặt với việc bị các CLB khác ở Premier League gạch tên ngay lập tức khi cân nhắc vị trí HLV bởi những thất bại này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội