Người góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của Man City tại City Ground là…Chris Wood. Tiền đạo ‘chân gỗ” người New Zealand đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội vàng trước khung thành đội khách. Nếu Wood dứt điểm chuẩn chỉ hơn thì cuộc đua vô địch đã có một bước ngoặt lớn trong niềm vui của Arsenal.
Nhưng đó không hẳn là sự may mắn dành cho Man City. Hoặc sự may mắn chỉ thuộc về kẻ mạnh. Nottingham Forest đã cho thấy vì sao họ đang phải chiến đấu trụ hạng. Và Chris Wood không phải là Erling Haaland. Chân sút người Na Uy dập tắt mọi lời chỉ trích bằng một pha xử lý đẳng cấp, đẩy bóng bằng chân trái để thoát khỏi hậu vệ đối phương và dứt điểm hiểm hóc bằng chân không thuận.