Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện Rooney và cái thế của M.U
09:45 ngày 02/08/2016
M.U mùa này mạnh hẳn nhờ có ngôi sao “chuyên VĐQG” Zlatan Ibrahimovic, có cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba, nói chung là có hầu bao nặng trĩu để tha hồ mua sắm.
    Lập luận đó không sai, nhưng chưa đủ. So với các đội mạnh khác tại Premier League, M.U có vẻ đáng gờm hơn trong những ngày này bởi họ đã quy tụ gần như đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

    So sánh với Arsenal chẳng hạn. Đội bóng của HLV Arsene Wenger hiện có Per Mertesacker và Danny Welbeck chấn thương “chưa biết bao giờ mới khỏi”. Alexis Sanchez trở về từ Copa America với cái mắt cá còn sưng vù. Olivier Giroud, Laurent Koscielny vẫn cần nghỉ ngơi... Tóm lại, lực lượng hùng hậu là một chuyện. Các đội mạnh khác có dùng được lực lượng tốt nhất của họ (như M.U) hay không, đấy lại là chuyện khác.

    M.U hiện làm giới hâm mộ hào hứng không chỉ vì Ibrahimovic vừa ghi bàn thắng đẹp, mà còn vì nhiều cầu thủ khác cũng “xem được”. Ví dụ như Wayne Rooney - một câu chuyện thú vị.

    Lần đầu tiên Rooney đã ở tuổi “băm” khi anh chuẩn bị bước vào Premier League. Người ta đã xem thường Rooney từ khá lâu rồi. Tuổi tác không chỉ đè nặng lên vai Rooney. Đấy còn là gánh nặng cho cả M.U và ĐT Anh, cho các HLV Louis van Gaal hay Roy Hodgson trước đây cũng như Jose Mourinho và Sam Allardyce sắp tới!


    Nhưng, một Rooney đã ở bên kia sườn dốc phong độ lại là chi tiết nói lên “tình trạng khỏe khoắn” của M.U những ngày này. Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ - không hề ruồng rẫy một diễn viên đã qua thời xuân xanh như Rooney. Sẽ có trận đấu đặc biệt để tôn vinh Rooney tại Old Trafford vào ngày 3/8 tới, giữa M.U và Everton. Vâng, chỉ là “trận đấu đặc biệt”. Bây giờ vẫn chưa thể bàn về “trận đấu chia tay” của Rooney, dù anh khoác áo M.U đã 12 năm.

    Đấy là “sức khỏe tinh thần”. Toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao của John Terry chỉ gắn với Chelsea, nhưng Chelsea chưa bao giờ có một trận đấu đặc biệt để tôn vinh Terry, như trận đấu sắp tới của M.U. Frank Lampard cũng vậy. Anh khoác áo Chelsea nhiều hơn Rooney khoác áo M.U.

    Ngày xưa, bóng đá Anh có thông lệ tổ chức trận đấu đặc biệt để quyên góp tiền tặng các cầu thủ đã gắn bó lâu dài (hơn chục năm) với CLB và sắp hoặc đã tới lúc chia tay. Đấy là nghĩa cử tốt đẹp, trong cái thời kỳ lương bổng còn eo hẹp và các cầu thủ chuyên nghiệp thường đối diện tương lai mơ hồ khi giải nghệ. Bây giờ, “phú ông” Rooney cần gì cái thông lệ ấy. Anh còn sẵn sàng trả ngược tiền túi là đằng khác (trận M.U - Everton sắp tới dự kiến gom được khoảng 5 triệu bảng để Rooney và M.U làm từ thiện).


    Bây giờ, cầu thủ hạng bét ở Premier League cũng đã lĩnh lương hàng triệu bảng mỗi năm - cao gấp hàng chục lần mức lương bình quân trong xã hội Anh. Thông lệ tổ chức trận đấu đặc biệt cho các lão tướng do vậy đã phần nào bị quên lãng. Với Rooney nói riêng, hoặc M.U nói chung, thì ngược lại. Đây là trận đấu “cho khán giả” nhiều hơn là cho nhân vật chính hoặc đội bóng của anh.

    Chưa bao giờ mối quan hệ giữa các đội bóng đỉnh cao và khán giả của họ trở nên hời hợt như bây giờ. Tính địa phương đã cạn sạch vì phán quyết Bosman, giờ lại bị chà đạp bởi trào lưu về xã hội “đa sắc tộc, đa văn hóa”. Các triệu phú chơi bóng bây giờ có khi còn phát sinh nhu cầu được “bảo vệ khỏi người hâm mộ”.

    Tổ chức trận đấu tôn vinh Rooney “cho giới hâm mộ” là việc làm rất hiếm thấy trong thời buổi này. Hai năm nay, mới lần đầu tiên có chuyện M.U đá giao hữu trước mùa bóng... tại sân nhà. Giới hâm mộ chắc hẳn hài lòng. Đấy chính là cái thế đang lên về nhiều mặt của M.U trước mùa bóng mới.
    Kinh Thi • 09:45 ngày 02/08/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay