Bóng Đá Plus trên MXH

Cầu thủ Premier League phải xem những điều bất thường là bình thường
Hà Trang • 14:58 ngày 12/05/2020
Coi điều bất thường là bình thường nghe thì đã vô lý nhưng đó là cách duy nhất để các cầu thủ Premier League có thể đưa bóng đá trở lại với người hâm mộ.

    Tại sân tập Bodymoor Heath của Aston Villa và khu phức hợp đặt theo tên của ông chủ cũ Sir Jack Hayward của Wolves, có nhiều công trình lớn đã được dựng lên từ đầu tuần này. Những chiếc lều trắng với hàng chục nhân viên trong các bộ đồ bảo hộ sẽ là những người đầu tiên mà cầu thủ phải gặp trước khi vào sân tập.

    Các cầu thủ sẽ phải kiểm tra máu, thân nhiệt, mặc đồ kín mít và được khử trùng toàn bộ cơ thể nếu muốn chạm tới quả bóng. Quy trình nhàm chán này sẽ lặp đi lặp lại cho đến bao giờ thì không ai dám chắc. 

    Trên khắp lãnh thổ Anh, các trung tâm sức khỏe tương tự sẽ được dựng lên ở hầu hết các sân tập. Project Restart (tạm dịch: Dự án tái đấu) - cái tên mỹ miều mà những người có trách nhiệm nghĩ ra, sắp trở thành hiện thực. Nhưng đương nhiên, đấy vẫn chỉ là trên lý thuyết mà thôi.

    Hãy nhìn sang Bundesliga, lịch tái đấu cụ thể đã được ban bố rộng rãi: Cuối tuần này. Nhưng chỉ trước khi bóng lăn trở lại khoảng 1 tuần, các xét nghiệm dương tính lần lượt xuất hiện ở Cologne và Dynamo Dresden. Những nhà lãnh đạo bóng đá Đức khẳng định sẽ không thay đổi hay trì hoãn thêm nữa nhưng các cầu thủ có quyền lo lắng cho sức khỏe của mình.

    Không hề quá khi cho rằng chính các cầu thủ mới là người nên quyết định tương lai của các giải đấu như Bundesliga hay Premier League, nhưng thực tế tiếng nói của họ lại rất nhỏ. Cây bút lừng danh Martin Samuel lập luận: "Các đội bóng có thể thảo luận liên tục bằng logic của mình về việc đá sân trung lập hay điểm số cho mỗi trận đấu trong thời gian tới, nhưng nếu các cầu thủ không thi đấu thì chẳng có giải đấu nào".

    Nói một cách khác, điều bất thường nhất mà các cầu thủ phải cố cho là bình thường không nằm ở các bài kiểm tra sức khỏe, khẩu trang hay quy định giãn cách xã hội, nó chính là việc phải đá bóng với sự bất an. 

    Cựu danh thủ Jamie Redknapp từng nói thứ căn bản mà các cầu thủ yêu cầu nhà chức trách chính là sự đảm bảo tuyệt đối về sức khỏe, bây giờ trở thành một đòi hỏi quá khó đáp ứng. Tất cả chỉ đang hứa hẹn với nhau về một viễn cảnh lý tưởng, nơi mọi người chơi bóng vui vẻ trên những thảm cỏ vô trùng. Đó vẫn luôn là một giấc mơ đẹp, nhưng thực tế sẽ là 22 cầu thủ ra sân khi mà ngoài kia, gần 200.000 người Anh vẫn đang nằm trên giường bệnh chiến đấu với con virus quái ác.

    XEM THÊM

    Những chấn thương lãng nhách trong lịch sử bóng đá

    Kỷ lục chuyển nhượng 198 triệu bảng của Neymar sẽ tồn tại như một biểu tượng

    Chuyển nhượng thời Covid-19: Đổi chác lên ngôi

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội