Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea chi 300 triệu bảng để mua sắm: Tham vọng phục hưng
Minh Tâm • 06:15 ngày 26/08/2020
Chelsea chính là đội bóng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng Premier League mùa Hè này với khoảng 300 triệu bảng sẽ được chi ra cho các tân binh chất lượng cao. Vẫn còn những tên tuổi nữa đang trên đường cập bến Stamford Bridge để phục vụ cho tham vọng phục hưng, trở lại ngai vàng Premier League của nửa xanh thành London.

    Cuộc cách mạng hàng trăm triệu bảng

    Premier League 2019/20 mới khép lại chưa được 1 tháng, những ông lớn như Tottenham, Liverpool hay Man City mới mua được 1-2 tân binh, thậm chí có đội còn chưa có gương mặt mới nào như M.U, nhưng Chelsea đã chiêu mộ được một nửa đội hình. Và hầu hết trong số đó đều là những gương mặt chất lượng cao. Sau khi sớm đón hai trong số những cầu thủ tấn công chất lượng nhất thế giới là Hakim Ziyech và Timo Werner, The Blues đã không tiếc tiền, chi ra tới 90 triệu bảng để chiêu mộ Kai Havertz, mẫu cầu thủ toàn năng có thể mang đến sự sáng tạo cho tuyến tiền vệ, đồng thời là một vũ khí ghi bàn chất lượng cao với những pha dứt điểm từ xa cũng như chớp thời cơ xuất sắc. 

    Không dừng lại ở đó, họ coi như cũng chốt xong hợp đồng 2 năm với Thiago Silva theo dạng tự do. Sắp bước sang tuổi 36, dù không còn trên đỉnh cao nhưng Thiago Silva vẫn hứa hẹn mang đến sự lỳ lợm và kinh nghiệm cho hàng phòng ngự gồm các trung vệ còn rất non trẻ của The Blues (tuổi đời trung bình chỉ là 24,5/người). Và cuối cùng, sự xuất hiện của Ben Chilwel cho vị trí hậu vệ trái trong vài ngày tới có thể giúp Frank Lampard giải quyết vấn đề nhức nhối bên hàng lang trái của đội nhà.

    Thời gian tới, có chăng Chelsea sẽ đưa về thêm một thủ thành chất lượng để thay thế cho Kepa, người vốn bắt rất thất thường và góp phần khiến Chelsea phải nhận tới 54 bàn thua, nhiều nhất Top 10 Premier League mùa 2019/20. Nhưng dù thủ thành nào xuất hiện đi nữa thì cỗ máy The Blues cũng đang trở nên rất cân bằng. Họ tiễn Willian, Pedro, nhiều khả năng thời gian tới còn có Jorginho, Alonso… để đưa về những gương mặt chất lượng hơn, trẻ trung hơn và điều đó gợi lại cho NHM The Blues rất nhiều kỷ niệm đẹp. 

    Hẳn họ đang liên tưởng tới làn sóng những ngôi sao cập bến Chelsea trong mùa giải đầu tiên Jose Mourinho làm việc ở đây, từ đó mang về 2 chức vô địch Premier League liên tiếp ở các mùa 2004/05, 2005/06. Đó là một Chelsea đầy tươi mới và biến hóa, có thể chơi phòng ngự triệt để nếu cần, và cũng có thể tấn công khiến đối thủ không kịp vuốt mặt.

    Chelsea sẽ chơi lớn mùa tới khi mua về những Ben Chilwell (bìa trái), Kai Havertz và Thiago Silva (bìa phải)

    Tự tin đua vô địch?

    Và chắc chẳn, NHM The Blues cũng có quyền mơ về cơ hội vô địch của đội nhà sau những mùa giải lận đận với mục tiêu khiêm tốn chỉ là lọt vào Top 4. Chelsea bây giờ đang là một tập thể cân bằng, có chiều sâu với mỗi vị trí có 2 hoặc 3 cầu thủ chất lượng, đủ khả năng thay thế nhau khi cần và trên hết, đây là một tập thể giàu sức sống, luôn tràn trề nhiệt huyết và được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân đầy tài năng.

    Nhưng để đặt câu hỏi rằng liệu Chelsea đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Man City và Liverpool chưa thì e là quá sớm. So với hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League lúc này, Chelsea vẫn còn thiếu một cái gì đó gọi là “phẩm chất đàn anh” và đẳng cấp hàng đầu trong từng vị trí. Nên nhớ, các tân binh của họ dù có chất lượng, nhưng hiếm ai trong đó là những ngôi sao tầm cỡ thế giới, một mẫu cầu thủ cỡ như Eden Hazard trước kia. 

    Hầu hết dàn sao trong tay Lampard đều là những cầu thủ chưa khai thác hết tiềm năng (Mount, Abraham, Ziyech…) hoặc những người đã qua thời đỉnh cao (Giroud, Thiago Silva). Thời Chelsea vô địch cùng Mourinho, Claude Makelele là tiền vệ đánh chặn số một Premier League, Frank Lampard cũng là ngôi sao hàng đầu, trong khi những Arjen Robben hay Joe Cole, Didier Drogba có là số hai thì cũng chẳng ai dám nhận mình là số một ở nước Anh. Chưa kể hàng thủ Chelsea khi ấy hết sức kín kẽ với những Petr Cech, Glen Johnson hay John Terry, đều là niềm mơ ước của các ông lớn. Và cuối cùng, ở vị trí HLV thì Lampard hiện tại vẫn chưa thể sánh vai với Mourinho quái kiệt và ma mãnh cách đây 15-16 năm.

    Chelsea bây giờ vẫn chỉ là một “tập thể tiềm năng”, như đánh giá của các tờ báo thể thao tại xứ sương mù. Họ cần thời gian lắp ghép, vận hành một cỗ máy đồ sộ gồm nhiều miếng ghép vẫn chưa mấy hiểu nhau, họ cần Lampard lĩnh hội đủ trình độ và kinh nghiệm để dẫn dắt một dàn sao trẻ, và trên hết, đây chưa phải là thời kỳ suy yếu của Liverpool hay Man City, hai tập thể ăn ý, đồng đều và phẩm chấp ngôi sao được thể hiện rõ hơn Chelsea rất nhiều. Thời gian, đó là điều Frank Lampard cùng các học trò cần và hy vọng trong một vài năm nữa, họ có thể vươn đến tầm tinh hoa để sẵn sàng cạnh tranh ngai vàng Ngoại hạng Anh.


    Chelsea tiêu nhiều, thu về cũng không ít 
    Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020 ở Premier League, không đội bóng nào vung tiền nhiều như Chelsea và cũng hiếm đội bóng nào thu được nhiều tiền từ việc thanh lý cầu thủ như họ. Đến hiện tại Chelsea đã kiếm về hơn 60 triệu bảng từ việc bán đứt Morata cho Atletico Madrid, Pasalic cho Atalanta và các thương vụ nhỏ khác, nhiều nhất Premier League.

    90 - Thương vụ mua Kai Havertz sẽ tốn của Chelsea 90 triệu bảng và nếu bản hợp đồng này được ký kết, Havertz sẽ vượt qua Arthur (65 triệu bảng từ Barca sang Juventus) để trở thành tân binh đắt giá nhất thế giới cho đến thời điểm này của mùa chuyển nhượng Hè 2020.

    XEM THÊM

    M.U sẵn sàng chi 153 triệu bảng mua 'thần đồng' của Barca

    Chelsea chốt giá 50 triệu bảng và hợp đồng 5 năm với Chilwell

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội