Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea chuốc họa vì thói khôn lỏi
Đỗ Trung • 15:22 ngày 18/01/2018
Thắng lợi xấu xí của Chelsea trước Norwich đã phải đánh đổi bằng 2 chiếc thẻ đỏ, và chặng đường phía trước hứa hẹn sẽ đầy rẫy chông gai với thầy trò HLV Antonio Conte.
    Kể từ khi bước sang năm mới 2018, Chelsea trình làng một bộ mặt hoàn toàn mới mẻ nhưng theo chiều hướng... tiêu cực. Nếu chỉ tính riêng thời gian thi đấu chính thức, The Blues chưa biết mùi chiến thắng. Họ khởi đầu bằng trận hòa Arsenal 2-2 ở Ngoại hạng Anh, rồi lần lượt bị Norwich (FA Cup), Arsenal (Cúp Liên đoàn) rồi Leicester cầm chân (giải Ngoại hạng) mà không ghi nổi một bàn nào. 

    Tới trận đá lại với Norwich ở vòng 3 FA Cup đêm qua, Chelsea cũng phải nhờ đến chấm luân lưu đầy may rủi mới hạ gục được đội bóng đang thi đấu ở giải Hạng nhất. Thay vì phô diễn thứ bóng đá đẹp mắt, nhà đương kim vô địch xứ sương mù lại cho bàn dân thiên hạ thấy lối đá xấu xí, thiếu fair-play, và hệ lụy của nó chắc chắn sẽ khiến thầy trò Conte phải trả giá đắt ở chặng đường đầy thách thức phía trước. 

    Pha làm bàn của Michy Batshuayi ở phút 55 có lẽ là điểm sáng hiếm hoi mà Chelsea tạo ra trước Norwich, bởi dù được chơi tại Stamford Bridge, nhưng The Blues không thể tạo ra một thế trận áp đảo. Đoàn quân của Conte thi đấu nhạt nhòa đến nỗi phải trông chờ vào những pha "diễn sâu" vô cùng lố bịch và xấu xí từ phía những kịch sĩ không chuyên như Pedro hay Alvaro Morata. 

    Phút 62, Pedro băng xuống tốc độ và ngã sõng soài trong vòng cấm khi cố gắng vượt qua thủ thành Angus Gunn phía Norwich. Những tưởng trọng tài Graham Scott sẽ cho Chelsea hưởng quả phạt đền, song ông lại thẳng tay tặng Pedro một chiếc thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. 

    Pedro cố tình ăn vạ với hi vọng kiếm phạt đền cho Chelsea
    Pedro cố tình ăn vạ với hi vọng kiếm phạt đền cho Chelsea

    Xem lại đoạn băng quay chậm, vị vua áo đen đã đúng khi Pedro cố tình ngã rất đẹp dù chưa chịu tí tác động nào từ Gunn. Chứng kiến hành động này của Pedro, không ít chuyên gia đã cảm thấy sốc, đồng thời yêu cẩu một án phạt thật nặng cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Đến phút 117, Pedro nhận thẻ vàng thứ 2 vì vào bóng nguy hiểm với một cầu thủ đội khách.

    Tới cuối hiệp phụ thứ 2, một cầu thủ nổi tiếng ngoan hiền như Morata cũng... thử vận may bằng một tình huống ngã tương tự. Và một lần nữa, ông trọng tài Scott tặng Morata thẻ vàng trước khi tống cổ anh khỏi sân. Trên khắp các khán đài, người hâm mộ Chelsea lắc đầu ngao ngán về chính màn thể hiện của các cầu thủ con cưng. 

    Có lẽ họ tự hỏi, chẳng biết từ bao giờ một Chelsea hùng mạnh phải liên tục bày trò ăn vạ để mong kết liễu một đội bóng chiếu dưới. Không còn là Chelsea tràn đầy nhuệ khí chiến đấu, thay vào đó là một Chelsea rệu rã và bế tắc.

    Chelsea sẽ mất Morata ở trận gặp Brighton vào cuối tuần này
    Chelsea sẽ mất Morata ở trận gặp Brighton ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này

    Để ra nông nỗi này, không thể quy chụp hoặc đổ lỗi cho một vài cá nhân. Đó là sự sa sút của cả một hệ thống với Conte là người đứng đầu. Thắng một trận mướt mồ hôi và mất 2 mũi nhọn tấn công, Chelsea có lẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ. 

    Sau đây 2 ngày, The Blues sẽ ngay lập tức phải bước vào cuộc đối đầu với Brighton ở Ngoại hạng Anh. Thời gian nghỉ ít ỏi cộng thêm lực lượng thiếu hụt trầm trọng vì án treo giò của Pedro và Morata, khó khăn ngày càng chồng chất với Chelsea. 

    Trách ai bây giờ đây khi chính Chelsea tự đẩy mình vào thế khó. Trong khi các ông lớn khác ở xứ sương mù như Man United, Man City, Tottenham và Liverpool bằng cách này hay cách khác đều đoạt vé vào vòng 4 FA Cup từ tuần trước, thì Chelsea chỉ có trận hòa trước Norwich để rồi phải đá lại. Thầy trò Conte đáng lẽ ra nên làm tốt hơn để tránh rơi vào tình cảnh bi đát như hiện tại. 

    Chelsea 1-1 Norwich (pen: 5-3)

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội