Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đánh bại Tottenham: Niềm tin của Lampard
Kinh Thi • 08:02 ngày 24/12/2019
Có một món quà Giáng sinh tuyệt vời mà Frank Lampard đã đem đến SVĐ Tottenham Hotspur. Ông đã tặng cho “thầy cũ” Jose Mourinho. Khổ nỗi, Mourinho... không nhận.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Trong môn bóng đá, Mourinho không thích điều gì hơn là một đối thủ có lối chơi thiên về tấn công, giữ bóng nhiều, khi làm khách tại sân của mình. Đối thủ chơi bóng như thế, trong một “trận đấu 6 điểm”, lại càng... miễn bàn.

    Càng giữ bóng và tấn công nhiều, sẽ càng có nhiều tình huống mất bóng, đồng nghĩa với cơ hội phản công cho đối phương. Chelsea của Frank Lampard khởi đầu Premier League mùa này bằng một trận đấu như thế, và bị trừng phạt với trận thua 0-4 tại Old Trafford. Một mặt, không thích giữ bóng đã là quan điểm lâu nay của Mourinho. Mặt khác, trong vai bình luận viên, làm sao ông có thể quên trận đấu vừa nêu của đội bóng cũ Chelsea. Rút cuộc, Mourinho đã không “nhận quà”, đơn giản vì ông không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có món quà như thế!

    Trận tới, Chelsea vẫn sẽ chơi như thế khi tiếp Southampton? Chưa chắc, theo hai nghĩa. Chưa chắc Chelsea soạn lại bổn cũ. Mà có dùng lại, cũng chưa chắc Chelsea sẽ thành công rực rỡ như trong trận thắng trên sân Tottenham.

    Đấy đâu phải là cái hơn về đẳng cấp. Chẳng qua, Chelsea triển khai cách chơi của họ một cách dễ dàng vì Tottenham không chuẩn bị cách đối phó. Có nói trước, Mourinho cũng không thể tin.

    Lampard thì tin, và đây mới là nguyên nhân sâu xa giúp ông thành công. Lampard tin vào các cầu thủ trong tay mình. Antonio Rudiger chỉ mới xuất hiện 2 lần ở Premier League mùa này. Willian chỉ ghi 2 bàn - ít hơn cả tiền vệ trung tâm N’Golo Kante, người khiêm nhường và “nhút nhát” đến nỗi anh thường... không dám ghi bàn. Lampard vẫn dùng họ trong đội hình chính trên sân Tottenham.

    Hồi Chelsea vô địch Premier League bằng sơ đồ 3-4-3 mà Antonio Conte giới thiệu, họ luôn có cả tuần chuẩn bị, do không dự các cúp châu Âu và chia tay Cúp Liên đoàn từ tháng 9. Mặt khác, sở hữu cầu thủ thích hợp với lối chơi là điều mà Conte xem trọng nhất (ông chia tay Chelsea vì vấn đề này). Điều kiện của Lampard quá khác.

    Lampard nói đúng: “Tôi không rập khuôn ai cả”. Đây đơn thuần là một cú mạo hiểm pha lẫn bất ngờ. Trên nguyên tắc, chơi 3-4-3 thì sẽ lộ ra khoảng trống nguy hiểm ở 2 biên của hàng thủ, dễ trúng đòn phản công. Cách chơi này đòi hỏi trung vệ giỏi “chơi bóng”, tư duy chiến thuật tốt nơi mọi cầu thủ, kỷ luật chiến thuật cao. Phải có đầy đủ kỹ thuật, sự linh hoạt và nhuần nhuyễn.

    Tóm lại, đấy là cách chơi nguy hiểm, khả năng thành công và thất bại đều cao, tùy thuộc vào chính các cầu thủ. Khi Lampard áp dụng cách chơi này thì điều đó đồng nghĩa ông đã tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ trong tay. Với Chelsea, điều này quan trọng hơn cả 3 điểm vừa lấy được.

    XEM THÊM

    Arteta nhanh chóng giải quyết 3 vấn đề sau ít ngày tới Arsenal

    Ljungberg đi đâu khi Arteta tiếp quản Arsenal?

    Lộ diện ngôi sao đầu tiên HLV Arteta muốn đưa về Arsenal

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội