Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đụng Liverpool: Chờ phim hành động
Trần Minh • 15:01 ngày 16/09/2016
Juergen Klopp tuyên bố sẽ không yêu cầu các học trò khích bác Diego Costa. Nhưng ông không yêu cầu họ nhẹ chân với tiền đạo của Chelsea. Nếu Costa thích bạo lực, Liverpool sẽ cho anh ta bạo lực.
    Klopp nói: “Phải rắn với Costa. Nếu vào trận với tư thế của một trận giao hữu, chúng tôi sẽ không thể ngăn cản anh ta. Đấy là một chiến binh thực thụ. Để đối phó với chiến binh, tôi cũng cần những chiến binh. Anh ta thích dùng cơ bắp, chúng tôi sẽ cho anh ta cơ bắp. Chúng tôi sẽ không dùng thủ đoạn để khiến anh ta bị phạt thẻ, nhưng nếu anh ta muốn gây hấn, chúng tôi sẽ sẵn sàng”. 

    Rất đàn ông, phát ngôn của Klopp đã mau chóng khiến bầu không khí của trận đấu nóng hơn rất nhiều. Bởi ta biết Costa sẽ không bao giờ thay đổi phong cách. Chính phong cách ấy đã biến một anh chàng đá “phủi” bước vào hàng ngũ của những trung phong hay nhất thế giới. Alvaro Dominguez, đồng đội cũ của Diego Costa, từng nói: “Anh ta không bao giờ thỏa hiệp. Nếu anh ta là đồng đội, mọi thứ sẽ rất thú vị. Nếu là đối thủ, Costa là một gã khốn toàn tập”.

    VIDEO: 5 cuộc đối đầu kinh điển giữa Chelsea và Liverpool

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Trước Swansea, Costa vẫn là Costa. Anh bị phạm lỗi 7 lần (nhiều nhất trận), khiến đối phương phải nhận 3 thẻ vàng, và anh ghi 2 bàn. Nhưng Costa cũng bị phạt thẻ vàng và suýt nữa bị truất quyền thi đấu. Khi tung người móc bóng, anh không quan tâm đến đầu đối phương đang ở đâu, càng không quan tâm mình sẽ tiếp đất theo cách nào. 

    Costa chỉ biết mình phải đưa quả bóng ấy vào lưới. Antonio Conte nói về Costa: “Anh ấy đam mê với bóng đá vô cùng. Thế nên thỉnh thoảng anh ấy lại có nguy cơ dính thẻ vàng. Costa nên tiết chế cảm xúc hơn”. Conte nói rất đúng, chỉ trừ chữ “thỉnh thoảng”. Vì lúc nào Costa cũng thế. Chỉ sau mùa bóng đầu tiên ở Anh, đã có sách viết về anh. Cuốn sách ấy có tựa “Nghệ thuật gây hấn”. Cầu thủ nào cũng có thể gây hấn, nhưng để đạt đến “nghệ thuật” như Costa thì sân cỏ Anh xưa nay hiếm.



    Trận gặp Liverpool ở mùa đầu tiên, Costa đạp lên chân Emre Can, va nhau tóe lửa với Martin Skrtel, sẵn sàng đập nhau luôn với Steven Gerrard.

    Nhưng ngọn lửa của Costa đã thắp sáng hành trình vô địch của Chelsea mùa ấy. Costa là một nhân vật phản diện, Conte hiểu mọi nỗ lực thay đổi Costa chỉ càng làm cho anh trở nên kém nguy hiểm hơn. Vì Costa là một phiên bản nâng cao của Luis Suarez, tức là luôn đi giữa ranh giới giữa quyết liệt và bạo lực, chỉ có điều mức độ bạo lực của Costa thậm chí còn rõ ràng hơn Suarez.

    Costa đang hồi sinh mạnh mẽ, bởi Conte chấp nhận con người anh. Ông từng tính kiếm một trung phong khác, nhưng màn thể hiện của Costa ở những trận đầu mùa làm Conte thay đổi cách nhìn về anh. Và ông quyết định đi đường dài với anh, chấp nhận mỗi trận đấu là mỗi một lần mạo hiểm với vấn đề quân số của đội nhà.

    Và bây giờ, Liverpool tuyên bố sẽ cứng rắn tới cùng với gã hung thần của Chelsea. Mọi người có lẽ đang nóng lòng chờ phim hành động.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội