Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea 2-2 M.U: Khi Sarri-ball không hoạt động
Đỗ Trung • 11:50 ngày 21/10/2018
Chelsea suýt chút nữa đã trắng tay trong ngày đụng độ Man United tại sân nhà Stamford Bridge. Khi Sarri-ball không được thể hiện một cách tròn trịa, The Blues cũng chẳng còn là chính mình.
    Vào tối qua, mọi sự chú ý của giới mộ điệu đều hướng về Stamford Bridge, nơi Chelsea có màn thư hùng với M.U. The Blues với phong độ ấn tượng thời gian qua được đánh giá sẽ hủy diệt một Quỷ đỏ vốn đang trình diễn bộ mặt phập phù. Thế nhưng, những diễn biến trên sân lại khắc họa bức tranh hoàn toàn trái ngược khi chính M.U mới là đội chơi hay hơn và suýt chút nữa đã khiến Chelsea phải nhận trận thua đầu tiên mùa này.

    Như lời HLV Maurizio Sarri phát biểu sau trận, các học trò vẫn thể hiện được lối chơi đặc sản Sarri-ball song không đến nơi đến chốn. Chính điều này là nguyên nhân làm The Blues hút chết trước M.U trong một trận cầu kịch tính đến tận những phút bù giờ.

    "Tôi thực sự cảm thấy thất vọng với cách chơi của Chelsea trong 30 phút cuối. Bàn gỡ ở phút bù giờ rất tốt, nó cho thấy sự tự tin của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi vẫn phải xem xét lại nhiều thứ khác. Tôi rất hài lòng với những gì toàn đội thể hiện trong 50 phút, bởi Chelsea đã chơi thứ bóng đá của chúng tôi. Nhưng sau khi nhận bàn gỡ hòa 1-1, Chelsea chỉ chơi bóng dài. Đội bóng không được xây dựng để chơi bóng hai. Với kiểu đá ấy, M.U giỏi hơn chúng tôi.

    Hazard không có nhiều đất diễn trước M.U
    Hazard không có nhiều đất diễn trước M.U

    Sau khi nhận bàn thua, Chelsea không còn là chính mình nữa. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá bóng đá khác: bóng dài. Tôi không muốn các cầu thủ thi đấu như vậy. Tôi muốn đội bóng thi đấu với những đường chuyền ngắn. Tôi không hiểu nổi tại sao điều này xảy ra. Nếu làm vậy, tôi sẽ ngay lập tức thay đổi. Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng tuyệt vời. Nếu bạn phạm sai lầm, dễ dàng nhận thấy thôi. Nhưng đôi khi chúng tôi mắc sai lầm tương tự song trước đối thủ khác, điều này thật khó lý giải", Sarri chia sẻ với vẻ mặt đầy ưu tư.

    Sarri nói không hề sai. Trên thực tế, Chelsea đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên song hoàn toàn lạc nhịp ở hiệp 2. Họ không còn duy trì những pha đan bóng ở cự ly ngắn, thay vào đó, liên tục thực hiện những đường phất bóng dài chẳng mấy hiệu quả. Mũi nhọn nguy hiểm nhất của The Blues là Eden Hazard không có nhiều cơ hội khi bị Ashley Young cùng Nemanja Matic "chăm sóc" kỹ lưỡng.

    Trên hàng công, Alvaro Morata gây thất vọng tràn trề trong ngày đá chính. Rất nhiều dấu hỏi đã được đặt ra cho cách lựa chọn nhân sự của Sarri. Thay vì sử dụng Olivier Giroud, cựu thuyền trưởng Napoli lại tin dùng Morata - một chân sút không đạt phong độ tốt thời gian qua.

    Morata gây thất vọng tràn trề khi được đá chính
    Morata gây thất vọng tràn trề khi được đá chính

    Giroud đúng là chưa bỏ túi pha lập công nào cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh mùa này, song những đóng góp của nhà vô địch World Cup không thể xem thường. Anh làm tường tốt và đặc biệt là đối tác ăn ý với Hazard ở mặt trận tấn công. Cho đến thời điểm hiện tại. Giroud đã sở hữu 4 đường kiến tạo. Mãi tới phút 79, Sarri mới thay đổi khi tung tiền đạo người Pháp vào sân.

    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Sẽ thật thiếu sót nếu không dành sự ngợi khen cho tinh thần chiến đấu của M.U cũng như tài cầm quân của Jose Mourinho. Trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn biết cách ghi dấu ấn bằng lối chơi vây ráp khó chịu. Ngay đến một tiền đạo như Marcus Rashford khi không có bóng cũng luôn để mắt tới Marcos Alonso. Ngôi sao trẻ của M.U đảo mắt liên tục để biết xem Alonso đang ở đâu và theo kèm. Việc làm này đã hạn chế tối đa được sức mạnh tấn công của Chelsea nói chung cũng như sự nguy hiểm của hậu vệ 27 tuổi nói riêng.

    Sarri-ball lạc nhịp cộng thêm sự xuất sắc của Anthony Martial, Chelsea suýt chút nữa đã phải ôm hận ngay tại tổ ấm. Trong quá khứ, Mourinho trong lần đầu tiên dẫn dắt Chelsea đã trải qua 8 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh trước khi gục ngã dưới chân Man City vào giữa tháng 10. Thế nhưng, may thay điều tương tự không xảy đến với Sarri khi Ross Barkley tỏa sáng bằng bàn gỡ hòa nghẹt thở.

    Điều quan trọng là Chelsea vẫn duy trì được mạch trận bất bại để tiếp tục bám đuổi Man City cùng Liverpool trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Sarri chắc chắn vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông sẽ ngồi hàng giờ phân tích lại trận đấu để xem điều gì xảy ra với đội bóng và rồi từ đó đưa ra cách khắc phục. Một trận hòa yếu thế trước M.U không phải là thứ gì đó quá kinh khủng. Thậm chí, nó còn giúp Sarri nhìn nhận những mặt hạn chế của đội bóng, qua đó ngày một hoàn thiện triết lý Sarri-ball vốn đang thấm nhuần trong từng đôi chân của các học trò.

    Chelsea 2-2 M.U
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội