Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Matic không còn là lá chắn thép!
MINH NHI • 06:06 ngày 25/08/2015
Chelsea đã nhận 7 bàn thua chỉ sau 3 vòng đấu mùa này. Người ta cứ mải chỉ trích các hậu vệ John Terry, Garry Cahill và Branislav Ivanovic, mà quên mất rằng cả Nemanja Matic cũng có một phần trách nhiệm lớn trong việc hàng thủ The Blues xuống cấp trầm trọng. Matic giờ không còn là tấm lá chắn thép…
    MÀN TRÌNH DIỄN TỒI TỆ TRƯỚC WEST BROM
    90 phút trước West Brom tối Chủ nhật vừa qua có lẽ là trận đấu tồi tệ nhất của Matic kể từ khi anh trở lại Chelsea. Bởi tiền vệ người Serbia đã mắc một loạt sai lầm và chỉ có may mắn thì The Blues mới không phải nhận thất bại bởi sự yếu kém của Matic. 

    Như thường lệ, Matic được bố trí đá phía trên bộ tứ vệ Chelsea. Tuy nhiên, anh không hoàn thành tốt vai trò đánh chặn. Sự chậm chạp khó hiểu của Matic khiến anh thường xuyên bị Callum McManaman qua mặt. Trong đó, chính từ 1 pha phạm lỗi của Matic với McManaman, Chelsea đã phải chịu 1 quả penalty. 

    May cho Matic bởi thủ thành Thibaut Courtois đã xuất sắc cản phá quả 11m của James Morrison. Chưa hết, ở bàn gỡ đầu tiên của West Brom, Matic cũng mắc lỗi vị trí nặng. Anh đã lùi quá sâu trong vòng cấm địa đội nhà, để rồi tạo ra khoảng trống mênh mông cho Morrison thoải mái băng vào dứt điểm thành bàn ở phút 36. 

    Ngay cả trong những pha bóng sở trường là không chiến thì Matic cũng thất bại ở 2/7 lần tranh chấp trên không. Đừng quên chính Matic là người theo kèm Morrison nhưng lại để cầu thủ này đánh đầu tung lưới Chelsea. Nghĩa là, cả 2 bàn thua trước West Brom, Matic đều có lỗi. Đá tiền vệ phòng ngự nhưng Matic chỉ có đúng 1 lần tắc bóng thành công, còn kém cả 1 cầu thủ tấn công như Pedro (2 lần). Tóm lại, đó là màn trình diễn quá nghèo nàn của Matic. 

    Matic đang sa sút giống như Terry và Ivanovic

    CÒN ĐÂU LÁ CHẮN THÉP?
    Sự nặng nề, chậm chạp là điều nhận thấy rõ ở Matic. Đáng nói ở chỗ, đây không phải trận đấu đầu tiên Matic chơi tệ. Trận gặp Man City ở vòng 2, Matic “tắt điện” hoàn toàn trong cuộc chiến sức mạnh với Yaya Toure và Fernandinho. Trận gặp Swansea ở vòng đấu đầu tiên, sự yếu kém của Matic cũng là một phần nguyên nhân khiến Chelsea không kiểm soát được tuyến giữa. 

    Mùa trước, Matic còn là đối trọng xứng đáng với Yaya Toure ở cuộc chiến giữa sân. Còn mùa này, trong khi Toure vẫn chơi hay ở Man City, thì Matic đã không còn là chính mình. Người ta cứ mải đổ lỗi cho Terry, Cahill, Ivanovic trong việc hàng thủ Chelsea trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chính Matic cũng là một phần nguyên nhân quan trọng khiến The Blues không còn là khối bê tông màu xanh. 

    Mùa trước, Matic được coi là tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League. Anh thực hiện trung bình 3,6 lần giải nguy thành công mỗi trận, 2 lần đánh chặn thành công/trận, ngoài ra là 2,8 lần tắc bóng thành công/trận. Thậm chí, Matic còn được đánh giá là tiền vệ phòng ngự hay nhất châu Âu, hay hơn cả những người chơi cùng vị trí như De Rossi (Roma) hay Javier Mascherano (Barcelona). Nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Giờ thì Matic không còn là tấm lá chắn thép ngày nào nữa.

    Nếu Mourinho muốn tìm lại sự chắc chắn cho hàng thủ Chelsea thì chắc chắn mua John Stones (Everton) thôi là không đủ. Ông còn phải đánh thức cả “con quái vật” đang ngủ sâu trong Matic.   


    Matic sa sút như nào?
    Mọi thống kê đều chỉ ra Matic đang sa sút so với chính anh mùa bóng trước. Cụ thể, mùa trước Matic có trung bình 2,8 lần tắc bóng thành công/trận. Con số tương tự của mùa này chỉ là 2,3. Chưa hết, mùa trước Matic cũng có 3,6 lần giải nguy thành công/trận. Còn mùa này chỉ là 2 lần/trận. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội