Giống như Danny Welbeck của M.U ở vòng đầu tiên, Oscar cũng đã ghi bàn trong trận ra quân của Chelsea để tự giải tỏa tâm lý nặng nề đến từ nhược điểm của anh trong mùa bóng trước: hiệu suất ghi bàn không cao (vỏn vẹn 4 bàn, từ 46 pha dứt điểm). Một mặt, đấy là thành công đáng ghi nhận của chính Oscar. Mặt khác, đấy có thể là hệ quả từ cách xếp quân của HLV Jose Mourinho. Và có lẽ, đây mới là chỗ quan trọng nhất.
Giới quan sát đã chờ trận ra quân của Chelsea để xem có thật như thế, và bây giờ họ đã có câu trả lời. Ở vị trí “số 10”, Oscar trở thành một trong vài cầu thủ hay nhất của Chelsea trong vòng đấu đầu tiên. Oscar cũng đã trở nên khác hẳn so với chính mình mùa trước.
Trên nguyên tắc, Oscar vẫn đang phát triển sự nghiệp khi anh còn chưa tròn 22 tuổi. Trước mắt, đây có thể sẽ là mùa bóng bùng nổ của Oscar, sau mùa đầu tiên ra mắt tại Premier League ở mức độ không đến nỗi tồi nhưng vẫn chưa thể gọi là mỹ mãn. Thành công bước đầu của Oscar, cùng sự bền bỉ của Frank Lampard sẽ góp phần giúp Chelsea trở thành đội có hàng tiền vệ mạnh nhất Premier League mùa này!