Quả thật, Lampard không khiến người ta phải thất vọng vì năng lực cầm quân của mình. Những thống kê dưới đây của James có thể khiến nhiều khán giả giật mình. Anh là người tạt bóng nhiều nhất trên sân (4), có số pha truy cản nhiều nhất (3), tranh chấp tay đôi nhiều nhất (18) và chuyền bóng cũng vô cùng chính xác với tỷ lệ đúng địa chỉ là 85%.
Dù tuổi đời và tuổi nghề của James còn non trẻ song rốt cuộc, anh lại làm cho Wilfred Zaha, tiền vệ biên có thâm niên nhiều năm ở Premier League phải khóc dở mếu dở. 20 phút đầu tiên, Zaha chạm bóng 2 lần. Thêm 10 phút nữa, Zaha “sờ” vào quả bóng được 5 lần nữa. Sự tinh quái và tính kỷ luật của James làm Zaha tắt điện toàn tập.
Tất nhiên, Azpilicueta vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 2-3 mùa nữa. Vả lại, anh cần nghỉ ngơi sau 73 trận liên tiếp đá chính tại Premier League. Nhưng sự trưởng thành ngoài mong đợi của James đã mang tới một giải pháp nữa cho Lampard, trong mùa giải ông chỉ có thể đặt niềm tin ở những người trẻ.
Lampard hài lòng về James Với việc ngồi dự bị ở chuyến đón tiếp Crystal Palace, Cesar Azpilicueta đã chấm dứt mạch 73 trận liên tiếp đá chính cho Chelsea. Thay thế hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha là cầu thủ 19 tuổi Reece James. Lý giải về việc này, HLV Lampard nói: “Cesar là đội trưởng và cũng là một huyền thoại của CLB. Nhưng tôi muốn trao cơ hội cho Reece vì cậu ấy tập luyện chăm chỉ và thi đấu tốt những trận gần đây”. Đáp lại niềm tin của ông thầy, James đã chơi rất hay, khiến HLV Lampard đặc biệt hài lòng. “Hôm nay, James đã hoàn thành nhiệm vụ khi khóa chặt Zaha”, thuyền trưởng của Chelsea nói. |