Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Sống và chết với… Judas
• 06:03 ngày 18/08/2015
Nói đến Chelsea, không ai phủ nhận Jose Mourinho và John Terry là những huyền thoại. Tuy nhiên, họ cũng chính là hai kẻ bị ghét bỏ như Judas.
    Fake (giả): Eva Carneiro, nữ bác sỹ của Chelsea, bị đuổi việc không phải vì “sự cố Hazard” mà vì cô bí mật có quan hệ tình ái với Jose Mourinho, nhưng  HLV của Chelsea không chịu nổi thói bạo lực trong chuyện chăn gối của Eva, như các tờ báo lá cải của Anh đăng tải trích lời một người tình cũ của cô.

    True (thật): Một fan của Arsenal viết trên Twitter rằng, Chelsea là đội bóng của một gangster giết người không gớm tay (Roman Abramovich) và một kẻ khinh thường phụ nữ đáng ghê tởm. 

    True (thật): Một câu chuyện hài về Mourinho kể lại khi một đứa bé hỏi mẹ rằng con muốn thức ăn (food) thì bà mẹ hỏi có phải con nói về Chelsea hay không, vì The Blues đang đứng ở nhóm chót (foot, đồng âm với food) BXH Premier League, đứa bé trả lời là đúng!

    VIDEO: Aguero đã khiến hàng thủ Chelsea khổ sở thế nào?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Sự thật là Mourinho bị nhiều người ghét bỏ đến cùng cực, vì ông đáng như thế. Sa thải Eva là hành động đáng bị chỉ trích, móc mắt Tito Vilanova là thói côn đồ không thể bào chữa, nuốt lời (từng nói không bao giờ cộng tác với Abramovich và John Terry nữa, sau khi bị ép thôi việc vào đầu mùa giải 2007/08) và 1.001 lý do khác nữa.   

    Trong mắt nhiều người, Mourinho đích thị là một Judas, một kẻ có thể tạo phản bất kỳ lúc nào ở Chelsea, một người sẵn sàng dùng cận thần thân tín nhất làm kẻ giơ đầu chịu báng (như bình luận của tờ Telegraph về sự kiện Mourinho thay Terry ở giờ giải lao trận Man City - Chelsea vừa qua). Thật ra, Terry và Mourinho chẳng ưa gì nhau, thậm chí từng thề thốt không thèm nhìn mặt nhau, vì Mourinho từng gọi Terry là Judas khi thủ quân The Blues đứng đầu nhóm nổi loạn đẩy HLV người Bồ Đào Nha khỏi sân Stamford Bridge 8 năm trước. 

    Terry lần đầu tiên bị thay ra giữa hiệp trong kỷ nguyên Mourinho

    Chí ít, Mourinho không… Judas như Judas đích thực là Terry, kẻ từng phản bội vợ không chỉ một lần, từng ngủ với bạn gái của đồng đội - bạn thân (Wayne Bridge), từng có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. 

    Nhưng Terry vẫn là thủ quân của Chelsea, vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của The Blues, vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ của đội và trên hết, sẽ là mấu chốt thành - bại của đội ĐKVĐ Anh ở mùa giải đầy khó khăn 2015/16.

    Bạn có nghĩ Terry dễ chịu khi bị Mourinho thay ra ở trận gặp Man City, sau đó trong buổi họp báo Người đặc biệt còn giễu “Terry không nhảy nhót trong phòng thay đồ như một vũ công thắng giải Dancing with the Stars, nhưng cũng không õng ẹo như một đứa trẻ đòi quà nhưng bị cha mẹ từ chối”? 

    Terry tất nhiên không phải một đứa trẻ, Mourinho lại càng không. Sau khi Mourinho kết thúc nhiệm kỳ ở Chelsea hoặc khi Terry bị đẩy khỏi Stamford Bridge sớm hơn dự định, có thể họ sẽ giải quyết ân oán bằng nắm đấm như hai người đàn ông đích thực. 

    VIDEO: Nguyên nhân khiến Chelsea thua thảm trước Man City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Chỉ cần Terry hoặc Mourinho là có thể làm nổ tung Chelsea. Tuy nhiên, ngày nào còn là cộng sự, hai Judas đúng nghĩa này sẽ tiếp tục… lợi dụng nhau, nhưng theo hướng tích cực là vì cái đích chung là thành công của The Blues. Lịch sử đội bóng này sẽ ghi công hai nhân vật vĩ đại Mourinho và Terry. 

    Vẫn còn rất nhiều thời gian và cách thức để Chelsea thoát hiểm, bởi Mourinho đích thị vẫn là HLV hay nhất còn Terry vẫn có thể là trung vệ số một Premier League, đó là ý kiến rất có lý của cựu HLV nổi tiếng Harry Redknapp.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội