Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea thiếu ý tưởng tấn công: Làm gì đi, Mourinho!
LÂM PHONG • 10:32 ngày 10/08/2015
Jose Mourinho đã hứa sẽ đưa Chelsea trở lại với phong cách tấn công và ông đã giữ lời. Tuy nhiên, Người đặc biệt mới chỉ dừng lại ở việc bố trí một đội hình chơi tấn công chứ chưa thật sự nghĩ ra nhiều ý tưởng để hàng công bùng nổ như mong đợi.
    Với những CĐV đã quen với hình ảnh “chiếc xe bus màu xanh” mà Chelsea thường sử dụng trong giai đoạn cuối mùa trước hẳn đều bất ngờ trước cách The Blues chơi bóng trong trận ra quân gặp Swansea tối thứ Bẩy. Xuất phát với đội hình giống hệt mùa trước, nhưng khác hẳn với lối chơi cẩn trọng, chủ trương cầm bóng nhiều để điều tiết thế trận, Chelsea tối thứ Bảy hầu như huy động đủ 5 cầu thủ tấn công tràn lên phía trước.

    Quá dễ để nhận ra tốc độ của những pha lên bóng và chất ngẫu hứng trong cách xử lý của các học trò Jose Mourinho đã tăng lên gấp bội. Người đặc biệt đã giữ lời hứa đưa Chelsea trở lại với lối chơi tấn công.

    Tuy nhiên, Chelsea dường như mới chỉ dừng ở khái niệm “triển khai một đội hình tấn công” chứ chưa có đầy đủ các phương án tấn công một cách bài bản và sắc bén. Sự khoáng đạt mà các tiền vệ The Blues tạo ra mới chỉ được phô diễn cách khá xa khung thành đối phương, nhưng khi tiến lại gần, Chelsea lộ rõ sự thiếu mạch lạc trong ý tưởng.

    Điều này thể hiện khá rõ trong cách mà Chelsea ghi được 2 bàn thắng vào lưới Swansea. Bàn đầu tiên đến từ sự tinh quái trong cú đá phạt của Oscar và pha lập công thứ 2 thì quá rõ ràng có dấu ấn đậm nét của may mắn. Những cơ hội lưa thưa còn lại cũng đều đến từ những nỗ lực cá nhân đơn lẻ (như pha đi bóng sở trường tung cú sút góc hẹp của Hazard cuối hiệp 2).

    Cỗ máy Chelsea đang có sự chuệch choạc
    Cỗ máy Chelsea đang có sự chuệch choạc

    Theo phân tích của tờ Guardian, có 2 nguyên nhân dẫn tới việc Chelsea tấn công thiếu ý tưởng. Thứ nhất: Sự đi xuống rõ ràng của Cesc Fabregas. Trên Twitter, rất nhiều CĐV Chelsea đã chỉ trích dữ dội phong độ của tiền vệ người TBN. So với nửa đầu mùa trước, Fabregas của ngày hôm nay gần như vô hại. Anh chuyền bóng sai địa chỉ nhiều lần, không còn xuất hiện những đường chọc khe hóc hiểm nữa.

    Thứ hai: Eden Hazard thật sự đã bị bắt bài. Mùa bóng trước, hầu hết các đội bóng đều đã nhận ra việc cắt cử từ 1-2 hậu vệ theo kèm Hazard cùng lúc là vô nghĩa. Với kỹ thuật siêu việt và tốc độ khủng khiếp, Hazard có thể loại bỏ dễ dàng các chướng ngại. 
    Nhưng theo dõi cách Swansea bắt Hazard tối thứ 7 đã thấy sự khác biệt. Các đối thủ bây giờ bắt siêu sao này bằng cách bố trí theo kèm nhiều lớp. Tức là nếu Hazard vượt qua 1 người, sẽ ngay lập tức có cầu thủ khác ập vào để truy cản. Điều này thực sự đã giảm đáng kể tầm ảnh hưởng của Hazard

    Chưa đến mức đáng báo động, nhưng nếu Chelsea muốn bảo vệ ngai vàng Premier League mùa này, chắc chắn việc Mourinho cần làm ngay lập tức là nghĩ thêm các phương án triển khai tấn công. Bởi nếu đến cả một hàng thủ chẳng có gì nổi trội như của Swansea cũng khiến Chelsea phải nhờ may mắn mới ghi được bàn thì thật sự đáng quan ngại vô cùng.

    CON SỐ: 11,2 - Sự thiếu thốn về mặt ý tưởng tấn công của Chelsea thể hiện rất rõ qua con số: Phải mất trung bình 11,2 phút Chelsea mới tạo ra một cơ hội có thể ghi bàn vào lưới Swansea, trong khi đó đối thủ chỉ tốn trung bình 8,1 phút là tạo ra một cơ hội trước khung thành The Blues. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội