Chelsea trầm lắng hơn hai CLB thành Manchester, nhưng hiệu quả đúng kiểu Conte. Tuy nhiên, có lẽ chính Conte cũng nhận ra ông vẫn còn nhiều việc phải làm. Chelsea thắng 3 trận, nhưng đều với tỷ số sát nút. Đầu tiên là 2-1 trước West Ham, rồi 2-1 trước Watford và mới đây là 3-2 trước Bristol Rovers tại Cúp Liên đoàn.
Những người tích cực sẽ ca ngợi cá tính của Conte và Chelsea, sẽ thích thú với phong cách “chỉ một bàn là đủ”. Nhưng những người khó tính, đòi hỏi cao sẽ bảo lẽ ra Chelsea không nên tự đặt mình vào những tình thế khó khăn như thế.
Những vấn đề cần giải quyết trải dài trên cả ba tuyến. Ở hàng công, Michy Batshuayi đã bắt đầu cho thấy sự lợi hại. Và Conte cần phải giải quyết suất đá chính cho anh. Có thể ông sẽ phải chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Batshuayi - Diego Costa. Nếu Conte có thể giúp hai ngôi sao này “giao tiếp” được với nhau, Chelsea sẽ có một “song sát”.
Ở giữa sân, N’Golo Kante đã chứng tỏ anh xứng đáng được tin dùng. Vấn đề là dường như Conte vẫn chưa khai thác trọn vẹn khả năng của anh, để Kante có thể đá bằng hai người cùng lúc như thời còn ở Leicester City. Trong khi một hàng thủ đã để lọt lưới 4 bàn sau 3 trận tất nhiên không thể là một hàng thủ tốt. Conte cần thêm một trung vệ đẳng cấp, ít nhất là để tạo động lực cho những John Terry hay Gary Cahill. Bức tranh ở Chelsea đang dần sáng sủa hơn, nhưng tất nhiên nó vẫn đang là một bức tranh dang dở.
HLV Conte ngăn cản Cuadrado sang Juventus HLV Antonio Conte đang có động thái giữ chân Juan Cuadrado. Juventus đang muốn tiếp tục mượn Cuadrado thêm 1 mùa bóng. Nhưng ông Conte khẳng định chỉ đáp ứng nguyện vọng của Juve, nếu Chelsea kịp mua thêm hậu vệ từ nay đến khi TTCN mùa Hè đóng cửa. |