Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea và vết xe đổ tháng 12
Trần Hòa • 11:15 ngày 18/12/2021
Để thua West Ham 2-3 và đánh mất ngôi đầu Premier League. Sau đó hòa Zenit 3-3 và mất nốt ngôi đầu Champions League. Và vào rạng sáng qua bị Everton cầm hòa 1-1 tại Stamford Bridge. Rõ ràng, Chelsea đang sa vào một cuộc khủng hoảng.

    Chính xác hơn, họ đang đi vào vết xe đổ của mùa trước. Mùa 2020/21, Chelsea cũng bắt đầu sa sút khi bước vào tháng 12, dù trước đó thi đấu tưng bừng. Họ thậm chí chỉ thắng 2 trong 9 vòng kể từ đầu tháng 12/2020 cho đến cuối tháng 1/2021, còn lại chịu 2 trận hòa và tới 5 thất bại. 

    Đó chính là nguyên nhân khiến HLV Frank Lampard bị sa thải và Thomas Tuchel có mặt tại Stamford Bridge. Và sự xuất hiện của vị HLV người Đức đã giúp The Blues hồi sinh. Dù không thể bắt kịp Man City và Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League, song Chelsea đã đăng quang Champions League một cách ngoạn mục sau khi đánh bại chính Man City ở trận chung kết. Ngoài ra, họ cũng vào tới trận cuối cùng ở FA Cup. 

    Năm nay, Chelsea vẫn đang được dẫn dắt bởi HLV Tuchel, song họ lại đang giẫm vào vết chân của Lampard. Mọi thứ thật khó giải thích, song đó là sự thật. Dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng? Thực ra, tình trạng tiêu cực của Chelsea thực ra đã được báo hiệu, khi họ từng bị Burnley và Man United cầm hòa, và chỉ thắng chật vật Watford 2-1 ở 5 trận đấu trước đó.

    Một sự trùng hợp hay một cái dớp tâm linh, hẳn sẽ có nhiều người đem chúng ra để lý giải cho hành trình vấp váp vừa rồi của Chelsea, đặc biệt trong trận hòa Everton ở vòng 17 Premier League 2021/22. 

    Trận hòa Everton khiến Chelsea chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất

    Đây là trận đấu mà The Blues vẫn chơi rất hay, với khát vọng và tài năng của dàn cầu thủ trẻ, với quyết tâm một HLV đầy bản lĩnh, tài ba và không ngừng thúc giục các học trò bên ngoài đường biên. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra ngay trong khoảng thời gian đầu trận, nhưng họ không thể đưa được bóng vào lưới. 

    Gần như mọi cầu thủ tấn công của Chelsea đều có cơ hội dứt điểm. Chỉ trong hiệp 1, Hakim Ziyech đã có 4 cú sút, Mason Mount và Reece James cũng đều có 3. Tính trong hiệp 1, Chelsea tung ra tới 13 cú sút, đồng thời gần như không cho Everton lên bóng. Tính cả trận, họ thực hiện 25 cú dứt điểm, trong khi đối thủ chỉ có 5. 

    Trong thế trận đó, quy luật nghiệt ngã của bóng đá thực ra vẫn thường xảy ra. Song lưu ý, Chelsea là đội mở tỷ số, chứ không phải gục ngã theo cách một đội bóng tấn công nhiều mà không ghi bàn ắt sẽ phải trả giá. 

    Chelsea vượt lên dẫn trước với cú ra chân rất nhanh của Mount ở phút 70 sau một tình huống phối hợp ăn ý với James bên cánh phải. Tưởng như với bàn thắng khai thông thế bế tắc này, họ sẽ dễ dàng kết liễu một Everton vốn đang rất yếu đuối.

    Nhưng thật bất ngờ, chỉ 4 phút sau, Everton đã có bàn gỡ hòa từ một tình huống dàn xếp đá phạt trực tiếp không hề nguy hiểm và được dứt điểm bởi một cầu thủ mà nhiều người vẫn còn chưa biết mặt thuộc tên. Đó là tài năng 19 tuổi Jarrad Branthwaite, người mới chỉ vừa có lần đầu ra sân tại Premier League mùa này.

    Đây là kịch bản lặp lại ở trận hòa Burnley, khi CLB này có bàn thắng trong tình huống đáng chú ý nhất của mình. Rõ ràng, Chelsea và các CĐV sân Stamford Bridge chỉ có thể ngước mặt lên trời mà than về vận đen, về cái dớp sa sút trong tháng 12!

    Chelsea mất tất cả sau 2 tuần
    Từ chỗ đang ở thế thượng phong ở cả Champions League lẫn Premier League, thầy trò HLV Thomas Tuchel gần như đánh mất tất cả chỉ sau 4 trận đấu trong 2 tuần qua. Từ chỗ vẫn còn chiếm ngôi đầu ở vòng 14, giờ Chelsea còn đã bị cả Man City lẫn Liverpool bỏ lại với khoảng cách lần lượt là 4 và 3 điểm. 

    27.  Trận hòa Everton giúp Chelsea san bằng kỷ lục về số trận bất bại trước một đối thủ trên sân nhà tại Premier League (27 trận liên tiếp không thua Everton). Trước đó từ năm 1990 đến 2016, Chelsea cũng từng có 27 trận liền không thua Tottenham. 

     

    Tags: Chelsea
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội