Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyển nhượng tại M.U: Đừng trách Mourinho!
Hà Trang • 15:48 ngày 10/08/2018
Đừng đổ mọi chỉ trích về kỳ chuyển nhượng mùa Hè của Man United lên đầu Jose Mourinho, ông thực tế chỉ là người đứng sau PCT Ed Woodward và giới chủ nhà Glazer.

    17h00 chiều hôm qua theo giờ địa phương, kỳ chuyển nhượng Hè tại Ngoại hạng Anh khép lại. Nhìn lại cả một quá trình, Man City bổ sung Riyad Mahrez vào đội hình giành tới 100 điểm mùa trước; Liverpool có 4 tân binh xuất chúng dù vừa vào tới trận chung kết Champions League; Chelsea đã bỏ ra tới 123 triệu bảng chỉ cho 2 cái tên là Jorginho và Kepa Arrizabalaga; còn Arsenal cũng có thêm 5 gương mặt mới trong đội hình chính.

    Ngay cả những đội bóng tầm trung hoặc mới lên hạng như West Ham hay Fulham cũng đã có một mùa mua sắm mạnh mẽ. Nhìn chung, mỗi nhà đều có niềm vui riêng, đặc biệt với nhà giàu. Duy chỉ có M.U là gặm nhấm sự thất vọng về mình.

    Đừng lôi Tottenham vào chung bởi đội bóng này hoàn toàn hài lòng với đội ngũ hiện tại. Về phần M.U, những tiếng than thở đã kéo dài nhiều năm, tập trung ở những vị trí như trung vệ, hậu vệ trái và tiền đạo phải. Nhưng rồi những gì Quỷ đỏ thu về suốt một mùa Hè chỉ là tiền vệ trung tâm Fred, hậu vệ trẻ chạy cánh phải Diogo Dalot và thủ môn số 3 Lee Grant. 

    Từng đấy đương nhiên là không đủ cho một đội bóng có tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh. Không chỉ fan, ngay đến bản thân Mourinho cũng buồn rầu không kém. Danh sách mua sắm kéo dài từ Toby Alderweireld, Harry Maguire, Yerry Mina, Jerome Boateng, Diego Godin hay Ivan Perisic rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn.

    Mourinho không còn có nhận được sự ủng hộ hết mình từ Woodward
    Mourinho không còn có nhận được sự ủng hộ hết mình từ Woodward

    Trong chuyến du đấu tại Mỹ, Mourinho cũng từng sống trong kỳ vọng: "Tôi muốn có thêm 2 cầu thủ nữa (sau khi đã mua 3 tân binh kể trên) nhưng tôi nghĩ sẽ không có được 2 người. Khả năng lớn là tôi chỉ có thêm 1 người mà thôi. Vài tháng trước, tôi đã gửi danh sách 5 cái tên cho BLĐ và đang mong chờ liệu mình có được người nào trong số đó không?". Nhưng câu trả lời là không. Rõ ràng đến phũ phàng.

    Với tư cách là người đối mặt với truyền thông, Mourinho đương nhiên là bộ mặt của M.U. Do đó, việc ông nhận chỉ trích từ fan vì một kỳ chuyển nhượng kém cỏi là dễ hiểu. Nhưng sẽ thật không công bằng nếu chỉ nhắm vào Mourinho mà quên đi những nhân vật đằng sau.

    "Tôi sẽ trả lời thật đơn giản và thẳng thắn, màn trình diễn trên sân không thực sự có tác động đến quy mô thương mại", PCT Woodward chia sẻ vào tháng 5 vừa qua. 

    Kể từ lúc đó đến bây giờ, việc mà Woodward lẫn Trưởng bộ phận phát triển Matthew Judge tự hào không phải là 3 tân binh mang về, mà là... 3 hợp đồng quảng cáo mang về. Một quảng cáo trên tay áo, một quảng cáo với ứng dụng cá cược điện thoại và việc trở thành đối tác với một hãng rượu nổi tiếng thế giới.

    Đó không phải là điều mà người hâm mộ quan tâm nhất nhưng sẽ là bản báo cáo khiến Woodward nhận được lời khen từ gia đình Glazer. Kể từ khi Sir Alex Ferguson và David Gill ra đi, Woodward đã trở thành cánh tay phải của nhà Glazer. 

    Woodward đã trở thành cánh tay phải của nhà Glazer
    Woodward đã trở thành cánh tay phải của nhà Glazer

    Với những gì đã làm, người hâm mộ không khó để nhận ra chuyên môn chính của Woodward là kiếm thật nhiều tiền trên thương trường, còn sự trợ giúp của ông tới các HLV vô cùng hạn chế. Trong mỗi thương vụ, yếu tố tài chính luôn được Woodward đặt lên hàng đầu.

    Mùa Hè 2016, Mourinho yêu cầu 4 cầu thủ, Woodward đáp ứng. Sau đó 12 tháng, Mourinho chỉ đòi Ivan Perisic, Woodward lắc đầu. Đến mùa Hè này, Mourinho đã lên danh sách 5 người, câu trả lời của Woodward thì ai cũng rõ. Những hợp đồng mới ít đi còn sự mâu thuẫn thì tăng lên.

    Mourinho sau một mùa giải trắng tay đã không còn ở vị thế có thể nói chuyện thẳng thắn với Woodward. Ngược lại, PCT của M.U muốn Người đặc biệt phải học tập... Man City, bỏ bớt tiền vô lý vào những ngôi sao luống tuổi để tập trung phát triển các lứa trẻ.

    Mourinho muốn bán Paul Pogba và Anthony Martial, Woodward không đồng ý, bảo đôi bên hãy tìm cách hòa giải. Mourinho muốn mua Alderweireld và Perisic, Woodward nói những cầu thủ 29 tuổi quá già để phải bỏ ra 50 tới 60 triệu bảng. Nhìn chung, đôi bên đã quá xa rồi thời điểm có thể đồng nhất quan điểm.

    Mourinho có phải người giỏi "liệu cơm gắp mắm" không? Lịch sử nói là không. Mourinho có thể làm việc với cái đầu luôn bực tức không? Mùa trước nói là không. Woodward, Judge và nhà Glazer thừa hiểu điều đó nhưng rồi vẫn đang làm theo ý muốn của mình. Bây giờ là lúc fan M.U có thể đặt dấu hỏi về tham vọng chuyên môn của những ông chủ của Old Trafford.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội