Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện Salah tịt ngòi đã là thói quen
MINH NAM • 13:33 ngày 12/03/2019
Liverpool có chiến thắng 4-2 trước Burnley để tiếp tục cuộc đua vô địch Premier League với Man City. Tin vui là việc họ đã biết cách vượt qua sức ép để trở lại quỹ đạo thắng lợi. Nhưng trận thắng đó chưa trọn vẹn khi Mohamed Salah vẫn chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn.
    Man City có chiến thắng trong trận đấu sớm để tiếp tục gây sức ép lên Liverpool. Đã vậy, ở cuộc đối đầu với Burnley, The Kop còn để đối phương ghi bàn mở tỷ số. Những phút đầu ở Anfield, các CĐV Liverpool đã thoáng nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất. Tuy nhiên, may sao thảm họa đã không xảy ra. Đội quân của Juergen Klopp vẫn giành chiến thắng ngược 4-2 để tiếp tục bám sát Man City trong cuộc đua vô địch. Đây cũng là thắng lợi quan trọng giúp The Kop lấy lại sự tự tin trước chuyến hành quân đến sân Bayern Munich. 

    Nói vậy có nghĩa là thắng lợi trước Burnley của Liverpool là hoàn hảo? Không hề. Niềm vui làm sao có thể trọn vẹn được khi mà ngôi sao số 1 của Anfield, Mohamed Salah vẫn chưa thể ghi bàn. Thực tế thì Salah không phải là có trận đấu quá tồi tệ như những gì anh thể hiện ở cuộc đối đầu với Everton. Thậm chí, nói không quá khắt khe, có thể tính ngôi sao người Ai Cập in dấu giày trong… 3 bàn thắng của Liverpool. 

    Ở bàn mở tỷ số, Salah là người thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Roberto Firmino lập công. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-1, chính sự áp sát của Salah đã tạo ra sức ép để hậu vệ Burnley phá bóng đến đúng chỗ Sadio Mane và tiền đạo người Senegal ghi bàn. Còn ở bàn thứ 3, Salah đi bóng vào thẳng vòng cấm đối phương, hậu vệ Burnley xoạc bóng, rồi Firmino lập công. 


    Tuy nhiên, bất kể vậy thì Salah vẫn có trận đấu đáng thất vọng khi tiếp tục là người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Trong những phút cuối trận, Salah có bóng ngay trong vòng cấm và không bị ai kèm nhưng cú sút của anh vẫn quá hiền và để thủ thành Tom Heaton cản phá. Đỉnh điểm của sự kém cỏi chính là bàn thắng thứ… 3 của Liverpool. Pha bóng đó, Salah có rất nhiều thời gian, không gian để căn chỉnh và chọn hướng sút khi đối mặt với Heaton. Nhưng tiền đạo người Ai Cập đã quá chậm trong việc tung ra cú sút, để hậu vệ Burnley lao về phá bóng ngay trong chân. May cho Liverpool là pha bóng đó vẫn được Firmino chuyển hoá thành bàn thắng. 

    Trước đó, ở trận đấu với Everton vòng 29, Salah cũng có 2 lần đối mặt với Jordan Pickford và cả hai lần đều do dự dẫn tới việc dứt điểm không thành hoặc để hậu vệ đối phương lao về phá. Điều tương tự lại diễn ra ở cuộc đối đầu với Burnley. Mùa trước, trong những cơ hội ghi bàn tương tự, Salah hiếm khi bỏ lỡ. Nhưng mùa này là câu chuyện khác. Có cảm giác Salah đã đánh mất sự tự tin và quyết đoán khi đứng trước khung thành đối phương. 

    Đây chính là nguyên nhân khiến 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì Salah chỉ ghi có 1 bàn cho Liverpool. 4 vòng gần nhất ở Premier League thì Salah hoàn toàn tịt ngòi. Số bàn thắng của anh cho The Kop trong 7 vòng gần nhất ở NHA cũng chỉ là 1 bàn. 

    Giai đoạn đầu mùa, việc Salah tịt ngòi với CĐV Liverpool là chuyện lạ. Nhưng bây giờ, có lẽ Klopp cũng phải làm quen với việc Salah không còn xuất sắc như mùa trước. Lúc này, Salah nếu không ghi bàn thì cũng trở thành chuyện… bình thường. 

    Salah kém so với mùa trước như nào?
    Mọi chỉ số về tấn công đều chỉ ra Salah đã sa sút rõ rệt so với mùa trước. Anh sút ít đi, chuyển hoá cơ hội thành bàn cũng tệ hơn. Phong độ của Salah là rất đáng ngại.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội