Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện về người Đông Nam Á đầu tiên sắp thi đấu tại Ngoại hạng Anh
Trí Công (theo The Guardian) • 14:12 ngày 08/05/2018
Neil Etheridge là ngôi sao bóng đá tại Philippines. Nhưng phải qua một đêm, anh mới trở thành hiện tượng của bóng đá Đông Nam Á. Với việc cùng Cardiff thăng hạng, Etheridge đứng trước viễn cảnh trở thành người đầu tiên của Đông Nam Á thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

    Tôi đã nghĩ đến chuyện bán nhà, bán xe… 

    Đó có phải là giấc mơ? Etheridge tự nhìn vào gương và đặt ra câu hỏi như thế. Đó có phải là giấc mơ? Những người yêu bóng đá trong khu vực cũng phải đọc đi đọc lại từ “Philippines” trong thông tin liên quan đến Cardiff thăng hạng giải Ngoại hạng Anh. 

    Chuyện Chanathip Songkrasin thăng hoa ở J.League. Kawin Thamsatchanan sang đầu quân ở giải hạng 2 của Bỉ có lẽ đã ở mức hơn cả chờ đợi với bóng đá Đông Nam Á. Vậy nên, việc Neil Etheridge - người con mang trong mình nửa dòng máu của khu vực này là cả một giấc mơ mà hàng thập kỷ ao ước. 

    Quay trở lại với Neil Etheridge, cuối cùng sau gần 10 năm, anh đã trở lại giải Ngoại hạng Anh. Tất nhiên là với một vị thế hoàn toàn khác. Tròn 1 thập kỷ, Etheridge lăn lộn, bôn ba, thậm chí đã có lúc thủ thành có bố người Anh, mẹ người Philippines này nghĩ đến việc bán sạch nhà cửa, ô tô để bay đến Philippines vớt vát giấc mơ đá bóng.

    Etheridge chỉ được bắt đúng 1 trận ở Fulham 

    Etheridge bắt đầu với bóng đá bằng việc gia nhập học viện đào tạo trẻ của Chelsea năm 2003, cùng với 2 người đồng hương là anh em James và Phil Younghusband. Bắt đầu ở vị trí tiền đạo nhưng theo gợi ý của huấn luyện viên, Etheridge được kéo về làm chốt chặn khung gỗ. Quyết định ấy không biết là sai lầm hay là định mệnh với chàng trai sinh năm 1990. 

    Nói sai lầm cũng đúng. Bởi kể từ đó và trong suốt một hành trình dài, Etheridge khốn khổ tìm một cơ hội ra sân. Năm 2014, anh hít thở bầu không khí Ngoại hạng Anh trên… khán đài hoặc băng ghế dự bị. HLV Martin Jol khi ấy chỉ cho anh được ra sân đúng 1 trận đấu tại Europa League. Suốt 5 tháng, Etheridge thất nghiệp. 

    “Tôi phải tự trả tiền để mình được tập luyện ở Charlton Atheletic. Cũng may mắn tôi khá thân với huấn luyện viên thủ môn tại đây. Thời gian là tất cả với tôi khi đó. Và kể cả bây giờ, quá khứ là một phần trong tôi. Nó đã tạo ra một Etheridge của ngày hôm nay”, thủ môn 28 tuổi chia sẻ trên Guardian. 

    Etheridge đã nghĩ đến việc rời nước Anh, bay sang Philippines 

    Nhưng khi mọi thứ vượt quá giới hạn chờ đợi, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt và tiền cứ vơi đi trong hầu bao, Etheridge đã nghĩ đến chuyện phải rời khỏi nước Anh đầy tàn nhẫn. “Tôi đã nghĩ đến việc bán nhà, bán xe. Tôi đã tính đến việc sẽ về Philippines - nơi mà tôi vẫn được người hâm mộ nơi đây tung hô như một thần tượng bóng đá”. 

    Rồi bỗng nhiên, Etheridge nhận được một cú điện thoại. Bản hợp đồng ngắn hạn đưa thủ môn này đến với Oldham. Nhưng phần lớn thời gian, Etheridge làm bạn trên băng ghế dự bị. Cả nguồn sống của anh thu bé lại trên một chiếc sofa của người bạn thân sống gần đó. Etheridge chỉ ra sân đúng một trận khi Oldham gặp Preston North End tại Cúp Johnstone’s Paint. 

    “Nhưng đó là tất cả những gì mà bạn hy vọng, là tất cả những gì bạn phải vượt qua”, Etheridge thầm nhủ như thế. 

    Tôi tự hào về Philippines 

    Trận đấu với Preston đưa Etheridge đến một ngã rẽ… khúc khỉu hơn. Anh được Charlton đưa về sân The Valley với bản hợp đồng cho mượn. Nhưng không thể giữ được vị trí số 1 quá lâu tại Charlton, Etheridge – 25 tuổi đành ký với đội hạng 3 Walsall mùa hè 2015. Vẫn là một khúc cua vất vả chẳng kém, nhưng chí ít việc đến Walsall không phải là ngõ cụt của Etheridge. Anh chơi tới 100 trận trong vòng 2 năm cho Walsall. Để rồi như một cái thuận lòng của ông trời, HLV Neil Warnock đưa anh đến Cardiff theo một bàn hợp đồng tự do năm 2017. 

    Rời nước Anh tù mù sự nghiệp, xứ Wales mở ra cho Etheridge một chặng đường mới. “HLV đã tập hợp những cầu thủ khao khát ra sân và mong mỏi được chứng minh bản thân mình. Họ tin tưởng triết lý của Warnock rằng đó là cách để Cardiff chiến thắng. Ông ấy sẵn sàng nói rằng đội bóng có thể không thường xuyên đá đẹp khi kết quả là điều quan trọng nhất”. 

    Etheridge cảm ơn Neil Warnock đã cứu vãn sự nghiệp của anh 

    Với cá nhân Etheridge, 19 trận trắng lưới trong màu áo Cardiff đủ để anh có một mùa giải 2018 không thể hoàn hảo hơn. Anh thấy rằng, mình nợ Warnock một lời cảm ơn. Ngay cả khi Cardiff khởi đầu tệ hại với 4 thất bại liên tiếp, niềm tin mà Warnock dành cho Etheridge vẫn không hề thay đổi. 

    Bằng cái nhìn đầy kinh nghiệm, Warnock hiểu rằng Etheridge sẽ trải qua một mùa giải vô cùng bận rộn ở Ngoại hạng Anh sắp tới. Bởi không chỉ cống hiến cho Cardiff, anh còn hướng về đội tuyển Philippines với khát khao cháy bỏng tại Asian Cup 2019. 

    Etheridge trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh 

    Tại Philippines, bóng đá chưa phải là số 1. Người dân quan tâm đến đấm bốc, bóng rổ, Billard hơn. Vậy nhưng, sự có mặt của Etheridge tạo nên một sự chú ý đặc biệt. Anh cười và nói: “Tôi muốn nghĩ rằng mình là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất của Philippines. Tôi tự hào về Philippines. Lần đầu tiên, chúng tôi được dự VCK Asian Cup. Và tôi cũng trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên hứa hẹn được thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa tới”.  

     Etheridge khó dự AFF Cup 
    Do AFF Cup không nằm trong hệ thống các giải đấu của FIFA nên các CLB tại châu Âu không có nghĩa vụ nhả quân cho ĐTQG. Trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh luôn diễn ra khắc nghiệt trong giai đoạn tháng 12 thì việc Cardiff City cho Etheridge trở về thi đấu cho Philippines ở AFF Cup là không thể. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội