Bóng Đá Plus trên MXH

Có lẽ Rooney... muốn ngồi dự bị
Minh Kiệt (dịch) • 10:37 ngày 22/09/2016
Sắc sảo như thường lệ, cựu danh thủ nay là cây viết Tony Cascarino vừa dành cho tờ The Times một bài phân tích tâm lý. Theo đó, ông không chỉ trích Rooney mà dành cho anh một sự cảm thông nhất định.
    Wayne Rooney đang phải đón nhận quá nhiều sự chỉ trích. Tôi nghĩ một cách vô thức, anh ấy đang muốn mình bị cho ngồi dự bị. Man United để thua 3 trận liên tiếp và phong độ của người thủ quân đang bị mang ra làm vật tế thần. Rooney đang nằm dưới nhiều làn đạn đến mức tôi nghĩ chính anh ta cũng muốn mình bị gạt tên khỏi đội hình xuất phát. Tôi có cảm giác tương tự khi còn thi đấu cho Celtic. Ngày ấy, làn sóng chỉ trích dành cho tôi tràn từ các đài radio lên mặt báo, từ truyền hình đến đồng đội, từ HLV cho đến các CĐV. Thế nên tôi đã thật sự mong HLV Liam Bardy hãy cho tôi ngồi dự bị. Và ông ấy đồng ý. Tôi đã phải ngồi ngoài và tập luyện suốt một thời gian dài mà không được thi đấu. Tôi bị đẩy xuống đội hình 2, sau đó trở lại băng ghế dự bị và cuối cùng mới có thể trở lại thi đấu bình thường.

    Rooney đang phải đối diện với điều tương tự. Tôi biết anh ấy sẽ rất khó để giữ sự tĩnh tâm cần thiết. Một thời gian ngồi dự bị có thể sẽ tốt cho anh ấy. Trên thực tế, lẽ ra điều ấy sẽ phải diễn ra sớm hơn. Vậy nhưng Jose Mourinho vẫn đang do dự trong việc đưa ra một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn. Hành động và lời nói của Mourinho sẽ là sự cảnh báo cho các fan Man United. Năm ngoái, mọi việc trở nên rất tệ khi ông ấy công khai chỉ trích các cầu thủ và thay đổi đội hình xuất phát. Bây giờ, có vẻ như Mourinho đang sa chân vào lộ trình cũ.

    Mourinho đã chỉ trích đích danh Luke Shaw sau thất bại 1-3 trước Watford và điều đó nhận được rất ít sự đồng cảm. Tôi hoàn toàn không thấy Shaw quá đáng trách trong tình huống Man United phải nhận bàn thua thứ hai, như HLV của cậu ấy quy chụp. Việc Mourinho đổ trách nhiệm lên Shaw, theo tôi, là cách ông ấy che giấu đi những vấn đề thực sự của đội bóng, trong đó bao gồm việc lựa chọn Rooney.


    Rồi sẽ còn nhiều hệ lụy xảy ra khi Mourinho một mặt tiếp tục sử dụng một cầu thủ đóng góp rất ít cho đội bóng, mặt khác hướng sự chỉ trích sang người khác. Trong phòng thay đồ, những lời chỉ trích ấy sẽ lan đi rất nhanh, rồi cầu thủ sẽ đánh mất niềm tin vào nhà cầm quân. Bởi vì họ nhận ra HLV không thật sự hiểu vấn đề của đội bóng ở đâu.

    Mourinho đã chứng kiến uy tín của mình tổn hại ở Chelsea khi liên tục tin vào Branislav Ivanovic, người đã mất phong độ hoàn toàn, đồng thời Mourinho than phiền về những vị trí khác. Cuối cùng, mối quan hệ của ông ấy và tất cả cầu thủ khác tại Chelsea hoàn toàn sụp đổ. HLV nhận lương để đưa ra những quyết định khó khăn. Tôi tin Sir Alex Ferguson đã mạnh tay “trảm” Rooney từ lâu nếu ông ấy còn là HLV tại Man United. Mourinho cũng có thể học theo ngay chính kình địch của mình là Pep Guardiola, người đã thẳng tay loại hai trụ cột Joe Hart và Yaya Toure.

    Cho đến nay, những quyết định Guardiola đưa ra đều khó cả. HLV người Tây Ban Nha không hề có ý sỉ nhục Toure, không đày anh này xuống đội trẻ. Guardiola chỉ cảm thấy Toure không đủ khả năng vào đội hình chính và đủ mạnh mẽ để bảo vệ quan điểm ấy.

    Mourinho cũng phải làm điều tương tự trước khi đánh mất sự tôn trọng của các cầu thủ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội