Raul có quá nhiều bằng chứng cho việc đó, hình ảnh đầy trên mạng, nhưng anh vẫn chỉ đơn giản trả lời là “thật mà”. Hai đứa nhóc của Raul không hề biết bố mình là một huyền thoại của Madrid, chúng chỉ biết người đang đeo số 7 hiện tại của Real là Cristiano Ronaldo, còn bố mình thì đang chơi bóng ở tít tận... Qatar, cách xa quê hương cả chục nghìn cây số.
Hai đứa trẻ ấy có lẽ sẽ ngạc nhiên khi thấy Bernabeu chào đón bố chúng như một người hùng. Nhưng nếu Raul mỗi hiệp chơi cho một màu áo thì cũng không ngạc nhiên. Tôn vinh Raul ư? Schalke đã làm việc ấy từ trước rồi, dù Chúa nhẫn chỉ chơi tại Gelsenkirchen có 2 năm.
Raul trở lại Madrid lần này thực ra để nói lời... chia tay, điều mà anh không có cơ hội làm cách đây 3 năm. Real đẩy anh đi quá nhanh, như người ta trút bỏ một gánh nặng, chỉ để làm hài lòng HLV Jose Mourinho. 741 trận, ghi 323 bàn trải dài qua 16 mùa bóng thì cũng ra đi như hàng nghìn cầu thủ khác mà thôi. “Tôi đã không thể có màn chia tay như mình mong muốn,” Raul thừa nhận.
Kỳ thực, Raul chưa bao giờ muốn có cuộc chia ly ấy cả. Đấy là một cuộc chia ly bắt buộc, chỉ bởi CLB mà anh yêu và làm nên lịch sử không còn cần anh nữa. Anh đã chứng kiến Real tống tiễn Vicente del Bosque và Fernando Hierro ra đường, chỉ có điều không ngờ có ngày chính mình lại ở vào vị trí ấy. Ngày trở về, poster quảng bá trận đấu cũng chẳng có hình hay tên anh, buồn không?
“Có thật bố đã từng chơi với chú Ronaldo?”
Hector và Mateo, 2 đứa con sinh đôi năm nay đã 7 tuổi của Raul, thỉnh thoảng lại hỏi bố chúng: “Có thật là bố đã từng chơi cạnh chú Cristiano Ronaldo không?”.
Minh Kiệt • 14:41 ngày 23/08/2013
Tin liên quan
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024