Phong độ đáng lo ngại của Palmer vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện trong trận đấu giữa Chelsea và Everton vào tối thứ Bảy. Tiền vệ 21 tuổi thường xuyên để mất bóng và không tạo được ảnh hưởng lên trận đấu, đặc biệt trong hiệp hai đầy nhọc nhằn của Chelsea.
Trên mạng xã hội X, người hâm mộ đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng. Tài khoản @TheKopWatch bình luận: "Cole Palmer đang rơi vào 'chế độ Jack Grealish' ở Chelsea. Giờ cậu ấy chỉ còn là một cầu thủ trung bình vì phải cày ải quá mức. Bóng đá hiện đại thật khắc nghiệt".
Tài khoản @leecarty8 đặt câu hỏi: "Có phải tất cả chúng ta đã bị Cole Palmer lừa rồi không?". Trong khi đó, tài khoản @ElSaminou viết: "Tôi cũng chẳng biết khuyên Palmer thế nào nữa. Chelsea nên cân nhắc bán cậu ấy mùa tới".
Tài khoản @fullback03 thậm chí còn gay gắt hơn: "Sự sa sút của Cole Palmer thực sự đáng sợ. Cậu ấy có khi đang cản trở Chelsea. Chậm chạp, xử lý bóng kém và chuyền cũng tệ. Đã xảy ra chuyện gì với Palmer vậy?".
Tài khoản @CricketRea45554 cũng bày tỏ sự nghi ngờ: "Liệu Cole Palmer có phải chỉ là hiện tượng một mùa? Vẫn là một cầu thủ giỏi, nhưng rõ ràng không đẳng cấp như nhiều người ca tụng".
Dù Palmer đang gặp nhiều khó khăn, Chelsea vẫn kịp tạo lợi thế trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Thầy trò Maresca tận dụng tốt trận đấu sớm để tạm thời vươn lên vị trí thứ tư.
Tuy phong độ sa sút, giới chuyên môn vẫn tin rằng Cole Palmer hoàn toàn có thể ghi những bàn thắng quyết định trong giai đoạn nước rút. Chelsea sẽ đối mặt lịch thi đấu cực kỳ cam go, khi lần lượt chạm trán Liverpool và phải làm khách trên sân Newcastle cũng như Nottingham Forest. Họ rất cần Palmer trở lại đúng lúc.