Bóng Đá Plus trên MXH

'Cơn điên' không hồi kết của Ratcliffe tại MU
05 phút trước
Đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe có thể cắt giảm mọi thứ ông muốn. Và mới đây nhất, điều đó liên quan đến căng-tin tại sân tập của MU.

    Ratcliffe tiếp tục cắt giảm suất ăn tại MU

    Truyền thông Anh mới đây tiết lộ, bữa trưa dành cho tất cả mọi người, ngoại trừ các cầu thủ đội một, đã bị giảm xuống chỉ còn súp và sandwich, bao gồm cả các HLV và chuyên gia phân tích.

    Trong khi đó, trận thắng 5-1 của đội trẻ MU trước Chelsea tại tứ kết FA Youth Cup tháng này, vốn theo truyền thống sẽ diễn ra tại Old Trafford, đã được chuyển sang Leigh Sports Village để có thể tiết kiệm... 8.000 bảng.

    Những gì Ratcliffe không thể cắt giảm chính là phần lớn những cầu thủ kém cỏi chỉ giành được 1 điểm trước Everton, song gần như không còn chút danh dự nào. Bất chấp việc họ đã gỡ hòa sau khi bị dẫn trước hai bàn bởi Beto và Abdoulaye Doucoure.

    HLV Ruben Amorim đã từng tuyên bố rằng ông đang dẫn dắt "đội bóng tệ nhất" trong lịch sử MU. Nhưng khi Sir Dave Brailsford, một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Ratcliffe, gọi việc MU thoát quả phạt đền hú vía trước Everton của David Moyes ở phút 90+3 là một "lợi thế nhỏ", thì đây chính là tệ nhất trong những điều tệ nhất.

    Bruno Fernandes và Manuel Ugarte đã ghi những bàn thắng đẹp mắt để giúp MU giật lại 1 điểm, song trước khi Moyes bị Quỷ đỏ sa thải 11 năm trước, CLB chưa bao giờ tệ đến mức này. Kế hoạch A của Ratcliffe có lẽ là tống khứ phần lớn đội hình hiện tại, nếu không vì lý do nào khác thì ít nhất cũng để giảm quỹ lương.

    Đang có một MU 'mục nát' chưa từng thấy

    Bởi ngay cả khi bán đi toàn bộ đội hình chính ra sân cuối tuần qua, MU cũng khó có thể thu lại một nửa trong số gần 500 triệu bảng đã chi ra để chiêu mộ họ. Nhưng tại sao Casemiro, người đang chơi như một lão tướng ở tuổi 33, lại phải ra đi?

    Cựu tiền vệ của Real Madrid đang nhận lương 350.000 bảng/tuần, và mới tuyên bố muốn ở lại đến hết hợp đồng vào cuối mùa giải sau. Tất nhiên là Casemiro sẽ nói vậy. Không một CLB nào có đầu óc tỉnh táo lại muốn chiêu mộ một tiền vệ kiệt quệ, người từng giành 5 danh hiệu Champions League cùng Real Madrid nhưng giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Thậm chí, ngay cả những ông chủ giàu có của Saudi Pro League cũng sẽ không chấp nhận trả Casemiro mức lương như vậy, và chắc chắn bản thân ngôi sao 33 tuổi biết rõ điều đó. Trong khi ấy, tiền đạo Rasmus Hojlund tiêu tốn của MU 64 triệu bảng và đang bỏ túi 85.000 bảng/tuần đến năm 2028. Tuyển thủ Đan Mạch đã trải qua 16 trận liên tiếp không ghi bàn, hoàn toàn lạc lõng, và ngay cả một CLB ở League One (Hạng Ba của Anh) có lẽ cũng không muốn trả 5.000 bảng một tuần cho cầu thủ này. 

    Danh sách những "ngôi sao" hưởng lương cao ngất ngưởng trong đội hình MU cũng vô lý không kém pha thay đổi quyết định đá phạt đền từ trọng tài điều hành VAR, Matt Donohue và trọng tài chính Andy Madley sau khi xem lại màn hình. Nếu có một cầu thủ nào minh họa rõ nhất việc Amorim đang bị nhóm cầu thủ vô dụng này "bắt làm con tin", thì đó chính là trung vệ Harry Maguire.

    Cựu sao Leicester, cùng với Matthijs de Ligt, đã phạm lỗi kéo ngã Ashley Young trong vòng cấm, đáng lẽ phải bị thổi phạt đền. Nhưng vào năm 2023, Maguire từ chối giảm lương sau khi West Ham đưa ra lời đề nghị 20 triệu bảng cho anh. Cựu đội trưởng MU mới được gia hạn thêm 1 năm hợp đồng vào tháng trước, và đang nhận mức lương 195.000 bảng mỗi tuần.

    Ratcliffe và ban lãnh đạo MU có vẻ đang mất phương hướng

    Lẽ ra Maguire đã bị tống khứ khỏi Old Trafford từ 18 tháng trước, song MU từ chối trả khoản 15 triệu bảng mà anh yêu cầu để rời đi. Ratcliffe, người đã đầu tư 1,03 tỷ bảng để tiếp quản mảng bóng đá của CLB một năm trước, chắc hẳn đang tự hỏi mình đã dấn thân vào điều gì.

    Theo nguồn tin của SunSport, Brailsford cũng đang tự hỏi chính điều đó. Vì không có kế hoạch B, và Amorim dường như quyết tâm hủy hoại danh tiếng của mình chỉ để bảo vệ hệ thống 3-4-3 mà ông theo đuổi đến cùng. MU chưa rơi vào cuộc chiến trụ hạng ngay lúc này, nhưng với đội hình hiện tại, việc họ góp mặt ở trận chiến ấy gần như không thể tránh khỏi. 

    MU đang nợ 1 tỷ bảng. Amorim biết rằng nếu muốn mua cầu thủ mới, ông phải bán trước. Nhưng điều tồi tệ nhất là dưới sự lãnh đạo của Ratcliffe, CLB này đang đánh mất bản sắc. David Moyes, người bị MU sa thải năm 2014, sắp sửa được hưởng một tương lai ở một CLB hoàn toàn khác so với đội bóng thiếu tiền mà ông từng rời bỏ để đến Old Trafford.

    SVĐ Bramley-Moore Dock mới với sức chứa 52.888 chỗ ngồi, sẽ giúp Everton thu về thêm 80 triệu bảng mỗi năm, trong khi chủ sở hữu mới The Friedkin Group sở hữu khối tài sản 10 tỷ bảng và CLB hoàn toàn sạch nợ. Mùa hè này, Moyes sẽ mua sắm mạnh tay, trong khi CLB cũ MU của ông bị mắc kẹt với một đội hình đắt đỏ song vô dụng mà không thể thanh lý.

    Trớ trêu thay, điều đó chắc hẳn sẽ khiến Moyes ấy bật cười, ngay cả khi ông đã nổi điên sau vụ tranh cãi phạt đền đáng lẽ đã giúp Everton có chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất tại Premier League.

    Đỗ Trung • 05 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay