Bóng Đá Plus trên MXH

Conte chọn Matic hay Fabregas cho trận chiến quan trọng thứ nhì mùa giải?
MINH NHI • 07:01 ngày 27/05/2017
3/4 thời gian mùa này, cặp tiền vệ trung tâm số 1 của Antonio Conte là N’golo Kante và Nemanja Matic. Tuy nhiên, giai đoạn cuối mùa Conte đã bắt đầu xoay vòng vị trí tiền vệ trung tâm nhiều hơn.
    Phong độ xuất sắc của Cesc Fabregas mỗi khi được đá chính khiến Conte không thể để tiền vệ người Tây Ban Nha ngồi dự bị liên tục như giai đoạn trước. Matic đã không đá chính ở cả 2 trận cuối cùng tại Premier League mùa này. Trong khi đó, Fabregas có tên trong đội hình xuất phát ở 4/6 vòng gần nhất tại Premier League. Đêm nay, Conte phải chọn ai giữa Fabregas và Matic? 

    Đây không phải là sự lựa chọn dễ dàng. Matic vẫn cho thấy sự ổn định. Đừng quên là Chelsea vào chung kết FA Cup có công lớn của Matic khi anh ghi 1 bàn cực đẹp trong chiến thắng 4-2 trước Tottenham ở bán kết giải đấu này. Tuy nhiên, loại Fabregas cũng sẽ là sự lãng phí cực lớn. Bởi tiền vệ người Tây Ban Nha đang có phong độ cực cao với 1 bàn thắng và 6 pha kiến tạo/6 vòng gần nhất ở Premier League. 

    Nếu Conte chọn Fabregas thì trận chung kết FA Cup sẽ lại là 90 phút đầy cảm xúc của F4. Bởi anh sẽ gặp lại đội bóng cũ Arsenal. Hồi Hè 2014, khi Fabregas rời Barcelona, Arsenal được quyền ưu tiên mua lại cầu thủ này. Tuy nhiên thời điểm ấy, Arsene Wenger đã từ bỏ cơ hội chiêu mộ Fabregas vì tin tưởng vào Mesut Oezil. Vì vậy mà Fabregas đã về đầu quân cho Chelsea. 

    Tuy nhiên, Fabregas đang chứng minh Wenger đã sai lầm khi bỏ qua anh 3 năm trước. Trong lần đối đầu với Arsenal ở lượt về Premier League mùa này, chính anh ghi 1 bàn góp công vào chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Pháo thủ. Trong 7 lần gặp Arsenal khi thi đấu cho Chelsea, Fabregas cũng giành tới 4 chiến thắng. Đêm nay, nếu được ra sân từ đầu, Fabregas nhiều khả năng sẽ lại reo rắc nỗi kinh hoàng cho đội bóng cũ. 

    Fabregas hay hơn cả Oezil
    Trong 3 mùa giải đá cho Chelsea, Fabregas đã có tổng cộng 38 pha kiến tạo ở Premier League. Trong khi đó, cũng với quãng thời gian tương tự, Mesut Oezil của Arsenal chỉ có 35 đường chuyền cho đồng đội lập công. Fabregas vẫn hay hơn Oezil và liệu Wenger có tiếc? 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội