Bóng Đá Plus trên MXH

Conte, người khiến Abramovich quên mộng đẹp với Pep
Đỗ Trung • 16:46 ngày 02/12/2016
Roman Abramovich từng nhiều lần thất bại trong việc lôi kéo Pep Guardiola về Chelsea, nhưng giờ ông có thể nở nụ cười mãn nguyện với những gì Antonio Conte đang xây dựng tại The Blues.

    Để bắt đầu câu chuyện, hãy trở về thời điểm năm 2012, khi Chelsea giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. HLV tạm quyền Roberto Di Matteo năm ấy trở thành người hùng của đội bóng thành London, nhưng phải gần 1 tháng sau vinh quang đó, ông mới được ông chủ Abramovich kí hợp đồng chính thức 2 năm. Lý do ư? Đơn giản vì tỷ phú người Nga vẫn ngóng tin từ Pep Guardiola - người ông luôn ao ước một ngày được cộng tác tại Chelsea.

    Quả thực, Abramovich bị ám ảnh bởi thứ bóng đá làm mê đắm lòng người mà Pep dày công xây dựng ở Barca. Trong mắt Abramovich, Guardiola là huấn luyện viên hoàn hảo với Chelsea. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ sở hữu một CV hoành tráng, mà còn hướng tới một lối chơi tấn công rực lửa - điều Abramovich luôn yêu cầu các đời HLV phải làm được kể từ khi ông trở thành chủ sở hữu của đội chủ sân Stamford Bridge năm 2003.

    Trở về với thực tại, vị tỷ phú 50 tuổi có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội làm việc cùng Guardiola. Cay đắng hơn, Chelsea của ông chuẩn bị phải chạm trán với Man City của Pep vào ngày mai tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thay vì rẫu rĩ, Abramovich nên cảm thấy may mắn vì ông đang sở hữu một HLV tài ba là Antonio Conte. Với những gì đã thể hiện cho tới lúc này, cựu thuyền trưởng Juventus hoàn toàn đủ sức làm mọi điều mà Abramovich từng kì vọng Pep thực hiện tại Chelsea, thậm chí còn có thể xuất sắc hơn.

    Conte đang biến Chelsea thành cỗ máy chiến thắng tại Ngoại hạng Anh
    Conte đang biến Chelsea thành cỗ máy chiến thắng tại Ngoại hạng Anh

    Trước khi Ngoại hạng Anh 2016/17 diễn ra, nhiều người hâm mộ mặc định rằng mùa giải này là cuộc so tài đỉnh cao của riêng Guardiola và đại kình địch Jose Mourinho (M.U). Nếu có cạnh tranh thì cùng lắm chỉ là mối đe dọa từ Juergen Klopp (Liverpool) hay Mauricio Pochettino (Tottenham). Arsene Wenger (Arsenal) cũng đáng phải dè chừng nhưng đội bóng của "Giáo sư" lâu nay thường chỉ trong cuộc đua ở... 2/3 mùa giải.

    Còn Conte? Chelsea sau một mùa vô địch Ngoại hạng Anh 2014/15 thuyết phục bỗng chốc lao dốc không phanh dưới bàn tay Mourinho. Hệ quả, The Blues để mất ngôi vương vào tay Leicester và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 chung cuộc. Conte đến, song ít ai nghĩ rằng nhà cầm quân người Italia lại có thể vực dậy con tàu đắm Chelsea nhanh đến vậy.

    Nhiều ý kiến còn khẳng định, việc Abramovich bổ nhiệm Conte chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, bởi tỷ phú người Nga đã thất bại trong việc chèo kéo Guardiola hay Diego Simeone. Bản thân Abramovich cũng mất nhiều uy tín vì "truyền thống" chiêu mộ và sa thải quá nhiều chiến lược hàng đấu thế giới, từ Mourinho, Carlo Ancelotti rồi đến Guus Hiddink... 

    Mặt khác, truyền thông Anh có vẻ đánh giá thấp Conte. Mọi ánh mắt và sự tập trung của họ đổ dồn hết vào Pep cùng Mourinho. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Mourinho đang vật lộn tìm công thức chiến thắng cho M.U, trong khi đó Conte đưa Chelsea từng bước từng bước leo lên đỉnh Ngoại hạng Anh một cách nhẹ nhàng.

    Abramovich có lẽ rất mãn nguyện với những gì Conte đang gây dựng tại Chelsea
    Abramovich có lẽ rất mãn nguyện với những gì Conte đang gây dựng tại Chelsea

    Chelsea hành quân tới Etihad với tư cách đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh, bỏ lại sau lưng nỗi đau thất bại 2 trận liên tiếp trước Liverpool và Arsenal hồi tháng 9. Hai kết quả đáng buồn đó khiến bầu trời u ám bủa vây Conte, nhưng bằng sức mạnh và phương án chiến thuật hợp lý, Chelsea hồi sinh một cách thần kỳ với những thắng lợi như chẻ tre. 

    12 tháng trước, Mourinho đã mất kiểm soát trong phòng thay đồ bởi chính những nhóm cầu thủ hiện tại mà Conte đang chỉ đạo. Kết quả thì ai cũng rõ, "Người đặc biệt" phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Conte thông minh hơn. Ông tích cực động viên các học trò và thổi vào trong họ luồng sinh khí mới. Một Chelsea rệu rã ngày nào đã không còn, thay vào đó là một đội bóng tràn đầy sức sống và máu lửa.

    Để có được điều này, công lao của Conte thật không thể kể siết. Và đã đến lúc Abramovich nên quên Guardiola đi, bởi giờ ông đã có Conte - một Conte thập toàn thập mỹ.

    VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Man City - Chelsea
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội