Bóng Đá Plus trên MXH

Costa rực sáng, Chelsea lội ngược dòng kịch tính trước Man City
THẠCH LONG • 21:41 ngày 03/12/2016
Tuy để lọt lưới trước nhưng những khoảnh khắc lóe sáng của Diego Costa đã giúp Chelsea có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Manchester City.

    Ghi bàn:
    Man City: Cahill (45', phản lưới)
    Chelsea: Costa (60'), Willian (70') (Hazard 90')

    Thẻ đỏ:
    Man City: Aguero, Fernandinho (90')

    7 chiến thắng liên tiếp nhờ vào sơ đồ 3-4-3, chẳng có lý do gì Antonio Conte không mang đặc sản này tới Etihad. Nhưng tối qua, lối chơi tưởng như bất khả chiến bại này đã lộ ra tử huyệt.

    Trong khoảng 30 phút đầu trận, Chelsea phải lùi rất sâu về phần sân nhà. Việc Nemanja Matic chấn thương bất ngờ trước trận khiến hệ thống phòng ngự giữa sân của The Blues bị ảnh hưởng nghiêm trọng và Conte đã đúng khi chọn giải pháp dùng số đông để chống đỡ.

    Chelsea không gặp quá nhiều vấn đề khi sử dụng những bức tường người che chắn cho khung thành Courtois. Tuy nhiên, Pep Guardiola rất khôn ngoan khi chủ động giảm nhịp độ tấn công, dụ các cầu thủ Chelsea dâng cao và từ đó, những tử huyệt bắt đầu xuất hiện.

    Hai đội dành 1 phút tưởng niệm đội bóng xấu số Capoensa
    Hai đội dành 1 phút tưởng niệm đội bóng xấu số Chapecoense

    Trận đấu diễn ra với nhiều tình huống tranh chấp khốc liệt
    Trận đấu diễn ra với nhiều tình huống tranh chấp khốc liệt

    Aguero phung phí không ít cơ hội ăn bàn
    Aguero phung phí không ít cơ hội ăn bàn

    Có thể nhận thấy rất rõ là 2 vị trí đá biên cực kỳ đặc thù của trong sơ đồ 3-4-3 của Conte: Marcos Alonso và Victor Moses đang có dấu hiệu quá tải. Trong giai đoạn đầu khi Chelsea bắt đầu đá 3-4-3, hai cầu thủ này lên công về thủ khá nhịp nhàng. Nhưng thể lực của họ đã bị bào mòn đáng kể và ở trận đấu tối qua, gần như Alonso và Moses chỉ có thể làm tốt một nhiệm vụ: Hoặc là công, hoặc là thủ.

    Trong tình huống Chelsea bị thủng lưới đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, lỗi lớn nhất dĩ nhiên thuộc về cú đá phản vụng về của Gary Cahill. Một lần nữa khả năng cảm nhận không gian của các hậu vệ Anh lại bị đặt câu hỏi lớn. Tuy nhiên, sâu sa mà nói, nó đến từ khả năng phòng ngự biên rất kém của Chelsea. Cú đá phản của Cahill xuất phát từ một tình huống đi bóng, tạt cánh mà Jesus Navas đã làm cả trăm lần, nhưng Alonso vẫn không theo kịp.

    Man City có bàn mở tỷ số khá may mắn nhờ tình huống đá phản lưới của Cahill
    Man City có bàn mở tỷ số khá may mắn nhờ tình huống đá phản lưới của Cahill

    Niềm vui của các cầu thủ Man City
    Niềm vui của các cầu thủ Man City

    Costa san bằng tỷ số cho Chelsea
    Costa san bằng tỷ số cho Chelsea

    Sang đến hiệp 2, những lỗ hổng ở hai biên lại tiếp tục được mở toang để Man City thoải mái khoan phá. Gần như tất cả các đòn giáp công từ hai biên của Man xanh đều được chuyển hóa thành cơ hội cụ thể và điều kỳ lạ hơn cả là nó diễn ra lần này tới lần khác trong sự bất lực của Chelsea.

    Việc bị Man City dồn ép quá nhiều khiến Chelsea không thể đá theo cách mà Conte mong muốn. Theo thống kê, tính đến khoảng phút 75 của trận đấu, The Blues chỉ thực hiện 73,6% số đường chuyền chính xác. Đây chính là tỷ lệ chuyền thành công thấp nhất của Chelsea trong mùa bóng này và nó cũng cho chúng ta hình dung rất rõ về sự chật vật mà The Blues phải chống chọi.

    Tuy nhiên, trong một trận đấu mà hầu hết các yếu tố tạo nên chiến thắng đều chống lại Chelsea cũng là lúc chúng ta được chứng kiến một diện mạo khác mà HLV Conte đã tạo được cho đội chủ sân Stamford Bridge: Sự lạnh lùng đến tàn khốc.

    Chân sút người Brazil một lần nữa tỏa sáng
    Chân sút người Brazil một lần nữa tỏa sáng

    Chưa dừng lại, Costa tiếp tục có đường chuyền cho Willan đưa Chelsea vượt lên
    Chưa dừng lại, Costa tiếp tục có đường chuyền cho Willan đưa Chelsea vượt lên

    Những phút cuối, Hazard ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea
    Những phút cuối, Hazard ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea

    Sự phấn khích của các cầu thủ áo xanh
    Sự phấn khích của các cầu thủ áo xanh

    3 bàn thắng mà Chelsea ghi được đến từ 3 cú sút trúng đích hiếm hoi trong trận đấu này và 2/3 pha lập công đó xuất phát cùng một mô típ: Man City mất bóng bên phần sân nhà và từ chính vị trí mất bóng đó, một đường chuyền vượt tuyết hướng thẳng đến vị trí của Costa hoặc Hazard. Và bàn thắng được ghi. Rất lạnh lùng, rất chóng vánh.

    Đây có thể không phải trận đấu hay nhất của Chelsea và cũng sẽ có nhiều người cảm thấy nuối tiếc cho Man City. Giá như Sergio Aguero chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm, giá như Kevin de Bruyne đá vào mành lưới đã bỏ trống. Rất nhiều câu giá như…

    Nhưng hãy đối mặt với thực tế: không thể đòi hỏi một CLB lớn phải chơi hay trong tất cả các trận đấu. Điều tạo nên một kẻ chinh phục là những quyết định chính xác được đưa ra đúng thời điểm. Và Chelsea tối qua đã đạt tới sự chính xác tới mức hoàn hảo.

    Đội hình thi đấu
    Man City: Bravo, Otamendi, Stones (Iheanacho 78'), Kolarov, Fernandinho, Guendogan (Toure 77'), Navas, Sane (Clichy 69'), De Bruyne, Silva, Aguero.
    Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Pedro (Willian 50'), Diego Costa, Hazard (Batshuayi 90').
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội