Bóng Đá Plus trên MXH

Crystal Palace 0-2 Liverpool: 3 điểm toát mồ hôi
Thạch Long • 06:47 ngày 21/08/2018
Trái ngược với bữa tiệc bàn thắng ở vòng ra quân, Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ kỵ giơ Crystal Palace và phải toát mồ hôi mới có được chiến thắng nhờ quả 11m thành công của James Milner.

    THẺ ĐỎ:
    Crystal Palace: Wan Bissaka (75’)

    BÀN THẮNG
    Liverpool: Milner (pen 45’), Mane (90+3’)

    VIDEO: Crystal Palace 0-2 Liverpool


    Chứng kiến màn vùi dập West Ham ở trận ra quân, NHM Liverpool có thừa niềm tin đoàn quân của Juergen Klopp sẽ tiếp tục “ăn tươi nuốt sống” Crystal Palace. Tuy nhiên, đời không như mơ. Sức chống trả của Crystal Palace dai dẳng hơn The Kop nghĩ rất nhiều.

    Liverpool chỉ tạo ra một cơ hội ở phút 22. Nabi Keita vượt qua đối phương rất kỹ thuật rồi chuyền dài chuẩn xác đặt Mohamed Salah vào thế đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, cú lốp bóng của Salah lại quá thừa lực.

    Chỉ 2 phút sau, Crystal Palace có đòn đáp trả. Keita bất ngờ để mất bóng rất ngớ ngẩn ngay bên phần sân nhà. Bóng đến chân Andros Townsend. Cầu thủ này đi ngang khung thành Liverpool rồi từ cự ly khoảng 25 mét tung một cú sút sấm sét làm rung xà ngang khung thành The Kop.

    Khó khăn càng đè nặng lên vai Liverpool khi Palace kiểm soát thế trận tốt và phòng ngự kín kẽ. Tiếc rằng, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đã đổ bể ở đúng phút cuối cùng của hiệp 1 vì sai lầm của một cựu cầu thủ Liverpool, Mamadou Sakho. Hậu vệ mà Liverpool đã bán cho Crystal Palace tháng 9 năm ngoái vụng về phạm lỗi với Salah trong vòng cấm địa. Penalty cho The Kop và James Milner lạnh lùng mở tỷ số.

    Tình huống Salah bị đốn ngã trong vòng cấm dẫn đến quả penalty mở tỷ số cho Liverpool
    Tình huống Salah bị đốn ngã trong vòng cấm dẫn đến quả penalty mở tỷ số cho Liverpool

    Có được bàn mở tỷ số may mắn không đồng nghĩa với việc Liverpool nằm chắc thế trận. Cũng chính vì vậy, The Kop chịu khá nhiều sự dồn ép trong hiệp 2. Khởi đầu là cú sút phạt hàng rào rất nguy hiểm của Luka Milivojevic phút 53 và kế đó là hàng loạt tình huống hãm thành của Crystal Palace.

    Đáng tiếc, khi sức ép Crystal Palace tạo về khung thành Liverpool ngày càng nhiều hơn thì thảm họa ập xuống. Trong nỗ lực ngăn cản Salah băng xuống đối mặt thủ môn, hậu vệ Aaron-Wan Bissaka đành phải chơi xấu và đổi lại là một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

    Mất người trong thế đang bị dẫn bàn, HLV Roy Hodgson đành phải rút bớt hỏa lực ở hàng công để vá lại lỗ hổng hàng thủ. Kể từ thời điểm đó, Palace không còn đủ khả năng gây sức ép về phía khung thành Liverpool nữa. Nhờ vậy mà Liverpool bắt đầu ép ngược lại, tạo ra một vài cơ hội trước khi tung đòn kết liễu ở phút thi đấu bù giờ cuối cùng. Người lập công là Sadio Mane.

    Dù thắng cách biệt 2 bàn, nhưng đây là trận đấu mà Liverpool thật sự đã gặp rất nhiều khó khăn. Đúng như Juergen Klopp thừa nhận, Premier League 2018/19 sẽ là mùa bóng khốc liệt nhất của Liverpool.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Crystal Palace: Hennessey, Wan-Bissaka, Sakho, Tomkins, Van Aanholt, Schlupp (Meyer, 83’), Milivojevic, McArthur, Townsend (Ward, 79’), Zaha, Benteke (Sorloth, 70’).
    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner (Henderson, 74’), Wijnaldum, Keita (Lallana, 87’), Mane, Salah, Firmino (Sturridge, 90+4’).

    Milner đi vào lịch sử


    Cú đá 11m thành công trước Crystal Palace đã đưa James Milner đi vào lịch sử Premier League, trên tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi 8 bàn thắng liên tiếp tại giải đấu này đều trên chấm 11m. Milner đã được giao thực hiện 15 quả 11m trong cả sự nghiệp và anh đã thành công tới 13 lần.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội