Hồi còn theo nghiệp "quần đùi áo số", Toure từng chơi 225 trận cho Arsenal chỉ tính riêng tại giải Ngoại hạng Anh. Ở Man City và Liverpool, con số này lần lượt là 82 trận và 46 trận. Ở tuổi 39, cựu danh thủ người Bờ Biển Ngà hiện làm việc ở Leicester City trong vai trò trợ lý cho HLV Brendan Rodgers.
Được hỏi về những dự định trong tương lai, Toure mới đây chia sẻ: "Tôi luôn xem gốc gác châu Phi là một trong những điều quan trọng nhất đối với mình. Bạn biết đấy, không có nhiều nhà cầm quân đến từ lục địa Đen đang hành nghề ở những giải đấu hàng đầu châu Âu".
"Tôi thực sự muốn đại diện cho châu Phi thử sức trong lĩnh vực này. Tôi mơ một ngày nào đó sẽ có một đội bóng châu Phi lên ngôi ở sân chơi World Cup. Hiện nay tôi đang nỗ lực làm việc để biến giấc mơ đó thành hiện thực".
"Ngay trong giai đoạn sắp treo giày, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về việc mình có thể mang lại giá trị gì cho bóng đá khi không còn thi đấu. Tôi xem xét những điểm mạnh nhất của mình và cũng tính đến chuyện kinh doanh thứ gì đó. Tuy nhiên, rút cục tôi nhanh chóng nhận ra mình chỉ thấy hứng thú khi làm những công việc liên quan đến bóng đá mà thôi".
"Do từng có nhiều năm chơi bóng, tôi có thể truyền lại kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng được làm HLV. Tất nhiên, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu tôi được trở thành HLV đầu tiên người châu Phi chinh chiến tại Premier League", Toure kết luận.
XEM THÊM
Robertson 'bỏ túi' Van Dijk hay bị Van Dijk 'xỏ háng'?
Sadio Mane 'ghi điểm' bằng nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19
2 địch thủ có thể phá hỏng giấc mơ dẫn dắt Liverpool của Gerrard