Bóng Đá Plus trên MXH

Đã đến lúc phong thánh cho De Gea
Hà Trang • 02:13 ngày 14/01/2019
Không còn từ ngữ nào để diễn tả về màn trình diễn của David de Gea trong trận đấu với Tottenham. Cuộc hồi sinh của Man United có lẽ sẽ rất dang dở nếu thiếu đôi tay, cái chân và bản lĩnh khủng khiếp của người gác đền 28 tuổi.
    Hugo Lloris thật tội nghiệp, trong trận đấu mà anh đã chơi vô cùng xuất thần thì vẫn chỉ là cái bóng cho người đứng bên kia khung gỗ. Lloris có 7 pha cản phá, còn của De Gea thì là 11. Riêng trong hiệp 2, thủ môn người Tây Ban Nha có 9 pha cứu thua - thông số hơn bất cứ thủ môn nào ở Ngoại hạng Anh làm được trong nguyên một trận đầu mùa này.

    Quan trọng nhất, Lloris đã để thủng lưới, còn De Gea thì không. Có lẽ, những người hâm mộ Tottenham chỉ ước giá mà Lloris ngoài đôi tay, còn có được cái chân nhanh nhẹn như De Gea. Trong bàn thắng của Marcus Rashford, nếu Lloris có thể dùng chân thì đã không bị pha đổ người cồng kềnh kia làm lỡ nửa nhịp. Quả bóng chỉ cách chân Lloris có gang tấc nhưng anh đã phản xạ như một thủ môn chuyên nghiệp hàng đầu. Nhưng nếu là De Gea, anh sẽ đập tan quy tắc đó để tự thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thủ môn.


    Trong trận này, số lần De Gea chuyền hỏng có lẽ tương đương với số pha cản phá của anh. De Gea chuyền sang 2 biên khá kém, phát động tấn công cũng không chính xác chút nào. Nếu Pep Guardiola mà nắm M.U, có lẽ ông đã bán đi De Gea để mua về Ederson rồi. Chính xác, cái chân của De Gea xử lý như một cầu thủ thì tệ, nhưng nếu xử lý với tư cách thủ môn thì là thiên tài.

    Không còn gì để bàn cãi, sự khác biệt lớn nhất khiến De Gea không lẫn được vào đâu trong thế giới thủ môn rộng lớn chính là những pha chuồi chân phá bóng. Đó là một động tác bản năng, thường diễn ra với những người... nghiệp dư nhiều hơn một thủ môn có ăn tập. Nhưng De Gea vẫn giữ thói quen đó từ bé, từ trước khi quyết định sẽ theo đuổi sự nghiệp trong khung gỗ, để rồi mài giũa theo năm tháng và biến thành một đặc trưng độc nhất của mình.

    Young và Herrera ôm chầm người hùng De Gea sau trận

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Cú sút búa bổ của Harry Kane, pha đối mặt của Dele Alli, màn băng cắt của Toby Alderweireld... tất cả đều vô hiệu trước đôi chân như đê chắn lũ của De Gea. Chiến thắng tối thiểu 1-0 của M.U trước Tottenham ghi nhận một sự thật rằng bất kể chuyện gì diễn ra, người đến, kẻ đi thì De Gea vẫn mãi ở đó. Anh đã luôn là chỗ dựa dưới thời một Jose Mourinho đổ nát, tiếp tục đóng vai người hùng trong triều đại của Ole Gunnar Solskjaer đổi mới.


    Với 11 pha cản phá, De Gea đương nhiên là thủ môn có số lần cứu thua trong 1 trận đấu nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2018/19 tính đến thời điểm này. Còn danh hiệu này của mùa 2017/18 thuộc về ai? Xin lỗi những người khác, vẫn là De Gea, với 14 pha bay nhảy trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Không có gì lạ, De Gea vẫn làm những điều De Gea thường làm.

    Sau trận đấu, bộ đôi trung vệ Phil Jones và Victor Lindelof theo sát De Gea cảm kích như người hâm mộ. Rashford - người lẽ ra phải người hùng của trận đấu, vẫn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới De Gea trong bài phát biểu dù đã bị cướp mất vai chính. Nhưng có hề gì, quan trọng nhất là M.U chiến thắng, trận thứ 6 liên tiếp và thứ 5 tại Ngoại hạng Anh.

    Tờ BBC giật tít: "M.U đã gian lận, họ sử dụng người ngoài hành tinh".

    Tottenham 0-1 M.U

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội