Bóng Đá Plus trên MXH

De Bruyne chỉ... 2 lần nói chuyện với Mourinho khi còn ở Chelsea
Lý Nam • 15:07 ngày 19/09/2015
Tân binh Kevin De Bruyne của Man City tiết lộ rằng HLV Jose Mourinho từng rất lạnh nhạt với anh khi còn khoác áo Chelsea.
    Tiền vệ người Bỉ đã trải qua một quãng thời gian tệ hại ở Stamford Bridge và phải tìm đường tới Wolfsburg để cải thiện tình hình. Cụ thể, Mourinho chỉ 2 lần nói chuyện với anh trong suốt quãng thời gian 2 năm trời.

    Trong khoảng thời gian đó, De Bruyne liên tục bị Mourinho đẩy sang lần lượt CLB cũ Genk và tiếp đến là Werder Bremen thi đấu theo dạng mượn. Anh thậm chí bị ghẻ lạnh đến mức chỉ được trao vỏn vẹn 2 cơ hội ra sân từ đầu trong màu áo Chelsea.

    “Trước trận gặp Basel, ông ấy (Mourinho) bảo tôi đã chơi tốt hơn và sẽ cho tôi cơ hội”, De Bruyne chia sẻ với truyền thông Anh. “Tôi nghĩ đó là khoảng tháng 11, lần đầu chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Lần thứ 2 là 1 tuần trước năm mới, đó là cái ngày tôi thông báo muốn ra đi”.

    Mourinho rất lạnh nhạt với De Bruyne

    “Tôi không hề nuối tiếc. Tôi chỉ muốn được ra đi, bất kể là bán đứt hay cho mượn bởi hầu như không được thi đấu, cho dù bản thân tôi vẫn tập luyện tốt”.

    Đến Wolfsburg, De Bruyne chơi tiến bộ vượt bậc và trở thành cầu thủ hay nhất nhì Bundesliga mùa 2014/15, để rồi trở lại giải Ngoại hạng khoác áo Man City Hè vừa qua với mức giá khổng lồ cùng lương “khủng” 250.000 bảng/tuần.

    De Bruyne cho biết đây là một áp lực với anh, nhưng cũng đồng thời khiến anh cảm thấy thật tự hào: “Hồi tháng 2, tôi có nói chuyện với người đại diện của mình, và Man City cũng liên hệ với tôi. Tôi nhận ra rằng họ rất rất muốn có được tôi”.

    “Quyết định của tôi được đưa ra nhanh gọn. Chiến lược và tài chính của CLB cũng rất quan trọng, những điều đó đã được Man City làm rõ với tôi. Chúng tôi chỉ còn chờ thương vụ hoàn tất mà thôi. Nhưng quãng thời gian này thật dài, tôi vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp, tập luyện mỗi ngày và rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đâu vào đó”.

    De Bruyne rất được Man City kỳ vọng

    De Bruyne thừa nhận anh không có khiếu pha trò, nhưng bù lại sẽ làm việc thật chăm chỉ để giúp Man City giành danh hiệu, để rồi Manuel Pellegrini có thể cười vào mặt những ai đã chỉ trích CLB chi ra quá nhiều tiền để mua anh.

    “Tôi không phải người cởi mở, cũng chẳng phải một gã hài hước. Là một tân binh, tôi cần phải cố gắng thích nghi dần dần với đội bóng và với môi trường mới”.

    Man City có cơ hội tốt để giành chức VĐQG, và hơn cả thế. Chúng tôi khởi đầu không tốt ở Champions League, nhưng chỉ cần thắng trong những trận còn lại, thất bại ấy sẽ chẳng thành vấn đề”.

    “Chúng tôi sở hữu một lực lượng đủ tốt để thành công ở nhiều đấu trường. Tôi thích chiến thắng ở cả 4 danh hiệu hơn là giành những giải thưởng cá nhân. Cái cảm giác vô địch FA Cup hay giải Ngoại hạng tuyệt vời hơn giải thưởng cá nhân rất nhiều”, tiền vệ 24 tuổi kết luận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội