Bóng Đá Plus trên MXH

De Bruyne tái ngộ Chelsea: Ngày về của thiên tài bị ruồng bỏ
Vịnh San • 08:56 ngày 16/04/2016
Kevin de Bruyne đã đi một chặng đường dài để có mặt tại Stamford Bridge vào đêm nay. Anh sẽ bước ra trong ánh hào quang của một nhân tài xuất chúng và nhắc nhở Chelsea rằng họ đã bỏ phí một viên ngọc quý khi đẩy anh đi không thương tiếc cách đây hơn 2 năm.

    BỊ PHẢN BỘI Ở CHELSEA...

    Nếu như De Bruyne vẫn khoác áo Chelsea, chuyện gì sẽ xảy ra? Với số lượng 27 bàn thắng mà tiền vệ người Bỉ đã in dấu giày trong màu áo Man City ở mùa này (15 bàn, 12 kiến tạo), liệu Chelsea phải chịu đựng mùa giải tồi tệ và sẽ không có mặt tại Champions League mùa tới? 

    Đừng bao giờ nói “nếu” trong bóng đá. The Blues đã có cơ hội để sở hữu tất cả những gì tuyệt vời nhất của De Bruyne, từ tính linh hoạt, khả năng sáng tạo vô tận đến kỹ thuật hoàn hảo và dứt điểm thì miễn chê. Thế nhưng bằng cách nào đó, họ đã để mọi thứ tuột khỏi tay. 

    Chelsea chắc chắn biết rõ các phẩm chất của tài năng người Bỉ khi bỏ ra 7 triệu bảng vào tháng 1/2012 để sở hữu De Bruyne. Họ tuyên bố hợp đồng này là một phần của kế hoạch tương lai, đồng thời cam kết sẽ làm tất cả để tân binh 20 tuổi phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có. Với De Bruyne, một người có mẹ sinh ra ở Ealing, phía Tây London, đó thực sự là bước tiến quan trọng, một giấc mơ. 

    Phải mất một thời gian để anh nhận ra, giấc mơ không có thật. Kể từ thời điểm chính thức ra mắt (18/07/2012) cho đến khi bị bán sang Wolfsburg với mức phí 18 triệu bảng (18/01/2014), De Bruyne chỉ ra sân vỏn vẹn 557 phút trong màu áo Chelsea, bao gồm 132 phút tại Premier League. Rất khó hiểu cho số thời gian hạn chế này, nhất là khi khả năng của anh thể hiện ngay trong trận chính thức đầu tiên (kiến tạo bàn mở tỷ số của Oscar ở chiến thắng 2-0 trước Hull).

    Theo Mourinho - HLV trưởng Chelsea khi ấy - De Bruyne “có vấn đề về tâm lý, lười nhác trong học hỏi” và vào những ngày cuối cùng, ông đẩy anh xuống đội trẻ. Tiền vệ người Bỉ thì nói rằng mình “đã bị đối xử bất công”. Để đáp ứng yêu cầu, De Bruyne nỗ lực để giảm 2kg trọng lượng cùng 3% lượng mỡ thừa và ở mọi nơi đã đi qua, từ Genk, Bremen, Wolfsburg đến Man City hiện tại, không một ai từng phàn nàn về thái độ tập luyện của anh.   


    ... VÀ NGƯỜI HÙNG CỦA ETIHAD

    Cách đây vài ngày, De Bruyne tuyên bố anh không có gì phải chứng minh với Chelsea. Hẳn nhiên là thế. Những màn trình diễn đỉnh cao mùa giải này đã nói lên tất cả. Mặc dù chỉ xuất hiện 21 trận nhưng De Bruyne đứng thứ 4 Premier League về số cơ hội tạo ra mỗi trận (3,3) và thứ 5 về số pha kiến tạo thành bàn (9). 

    Trong dàn sao thượng thặng ở Etihad, tiền vệ người Bỉ vẫn biết cách để trở thành nhân vật nổi bật nhất. Có anh trong đội hình, Man City thắng 60% số trận và ghi trung bình 2,2 bàn/trận. Trong trường hợp ngược lại, các con số này giảm xuống còn 50% và 1,6 bàn/trận. Nửa xanh thành Manchester đã sụp đổ vào tháng 2, trùng khớp với giai đoạn ngôi sao 24 tuổi vắng mặt vì chấn thương. Họ hồi sinh mạnh mẽ trong 1 tháng trở lại đây bởi đơn giản, anh đã trở lại. 

    Cùng De Bruyne, Man City lần đầu tiên vào bán kết Champions League. Anh là nhân vật chính trong cả hai lượt trận với PSG và chắc chắn sẽ không ngừng lại trong cuộc chinh phục vẫn đang tiếp diễn. 54 triệu bảng có lẽ vẫn quá rẻ cho một thiên tài và Pep Guardiola là người hạnh phúc nhất khi thừa hưởng khối tài sản khổng lồ. 

    Vào lúc này, Chelsea đang tự hỏi làm thế nào để quay ngược thời gian trong khi Man City thì tự hỏi, De Bruyne sẽ mang đến điều kỳ diệu nào tiếp theo.  

    Một mình De Bruyne bằng bộ ba Chelsea

    Mùa trước, khi được hỏi về phong độ rực sáng của Kevin de Bruyne ở Wolfsburg, HLV Jose Mourinho đã nói rằng ông chẳng có gì phải hối tiếc. Đó là thời điểm Hazard đang chơi tuyệt hay trong vai trò đầu tàu, Fabregas kiến tạo “đều như vắt chanh” còn Oscar thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng cho Chelsea. Nhưng giờ đây, khi De Bruyne tái ngộ Chelsea, thành tích của cả 3 cầu thủ ấy gộp lại cũng chỉ bằng một mình tiền vệ người Bỉ.


    Top 5 tài năng bị ruồng bỏ của The Blues

    Romelu Lukaku
    Tiền đạo bị bán đi với giá 28 triệu bảng cách đây 1 năm đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Everton với 25 bàn thắng ở mọi mặt trận. Chelsea đang nỗ lực để mua lại Lukaku, hiện được định giá vào khoảng 65 triệu bảng.


    Nemanja Matic
    Rời Stamford Bridge vào năm 2011 với mức giá 2,25 triệu bảng, Matic đã phát triển thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Sau 3 năm, Chelsea phải chi ra 21 triệu để đưa anh trở lại.


    Daniel Sturridge
    Trước khi chuyển đến Anfield với giá 12 triệu bảng, Sturridge chỉ 1 lần đá chính trong nửa đầu mùa 2012/13 tại Chelsea. Anh nhanh chóng chứng minh giá trị với 21 bàn thắng, là nhân tố chính trong mùa giải 2013/14 bùng nổ của Liverpool.


    Ryan Bertrand
    Mùa này, hai hành lang luôn là tử huyệt của The Blues và nó đã không xảy ra nếu Bertrand còn ở đó. Tuy nhiên, họ bán anh cho Southampton đầu năm 2015 chỉ với 10 triệu bảng. Bây giờ, hậu vệ trái có giá gấp đôi và sẽ chơi tại EURO 2016.


    Petr Cech
    Rất khó hiểu khi Chelsea để cho một trong những nhân vật vĩ đại nhất của họ rời đi hồi mùa hè trước. Có Cech, Arsenal đã khắc phục điểm yếu lớn nhất, còn The Blues có mùa giải nghèo nàn một phần bởi Courtois hiếm khi đạt phong độ cao.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội