Hôm nay là ngày 31/3, ngày cuối cùng của tháng được thế giới dùng để tôn vinh những người phụ nữ, kể cả họ ở đẳng cấp xã hội hay nhân phẩm như thế nào. Tuy nhiên, tháng Ba thực chất là tháng đại diện cho những cuộc đấu tranh, những màn lật đổ và chiến tranh.
Tên của tháng Ba trong tiếng Anh là March, khởi sinh từ đại danh của Thần Chiến tranh của người La Mã là Mars và của người Hy Lạp là Ares. Chính vì thế, tháng Ba được mặc định một ý nghĩa nội hàm vĩnh cửu: Tháng của chiến tranh và những khởi đầu mới.
Đó không phải là điều ngẫu nhiên bởi có quá nhiều cuộc chiến tranh xảy ra vào tháng Ba. Tháng của vị Thần Chiến tranh Mars là thời điểm mùa đông khắc nghiệt của châu Âu kết thúc. Chính vì thế, đó là cơ hội thuận tiện cho việc khởi động các cuộc chiến hoặc tái khởi động các chiến dịch quân sự bị đình lại bởi mùa đông.
Trong lịch cổ của nền văn minh La Mã, Martius từng là tháng khởi đầu của năm mới, bởi đây là thời điểm xuân phân, đánh dấu sự thức tỉnh của thiên nhiên và khởi đầu của những điều mới mẻ. Với người La Mã, Mars là tháng để ra trận và là thời khắc của sự tái sinh và chuyển mình.
Khi cái lạnh mùa đông dần lùi xa, những cánh đồng hồi sinh trong sắc xanh mơn mởn, cũng như các đội quân chuẩn bị lên đường, mang theo khát vọng chinh phục và vinh quang. Về sau, khi lịch Julian ra đời và tháng Giêng được chọn làm tháng đầu tiên của năm, Martius mất đi vị trí dẫn đầu nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa biểu tượng của nó - một tháng của sức mạnh, chuyển biến và những khởi đầu đầy hứa hẹn.
Thi sĩ người Mỹ, Henry Wadsworth Longfellow đã từng có những vần thơ mô tả tháng Ba như sau:
“Ta là Martius! Từng đứng đầu, nay xếp thứ ba!
Dẫn dắt năm mới là vị trí ta từng giữ;
Một phàm nhân cướp lấy chỉ bằng một lời,
Đưa Janus hai mặt lên thay thế ta”
Tuy nhiên, để có chiến tranh và màn lật đổ thành công, các đội quân phải có được những chiến binh hảo hạng, những người kiêu dũng như Thần Mars và không hề sợ hãi. Trong bóng đá, những chiến binh như thế chính là mẫu tiền đạo như Alexander Isak của Newcastle mà Arsenal đang thèm muốn.
Isak đã ghi 19 bàn trong 25 trận ở Premier League 2024/25, thêm 3 bàn trong 6 trận ở Carabao Cup, giúp Newcastle đánh bại Liverpool để đăng quang ở đấu trường này. Đó là mẫu chiến binh mà Arsenal không có kể từ thời Thierry Henry hay Nicolas Anelka.
Bây giờ, để có được chiến binh như Isak nhằm phục vụ cho sự thay đổi giai đoạn trắng danh hiệu Premier League kéo dài hơn 20 năm, Arsenal cần chi tiền. 100 triệu bảng là điều kiện Cần, nhưng quyết tâm chi tiền của giới chủ CLB mới là điều kiện Đủ.
Họ cần phải dũng cảm nói lên khát vọng của mình, thực hiện khát vọng đó thì mới có thể đạp lên bất bình để có được sự khởi đầu mới. Còn nếu vẫn ru rú trong vòng an toàn, coi 100 triệu bảng là điều điên rồ thì không biết đến bao giờ Arsenal mới có thể đứng trên ngôi cao của Premier League.
Như Hoàng đế Julius Caesar đã từng thúc giục các chiến binh của mình: “Hãy tiến lên, đập thẳng cán gươm vào mũi chúng”, Arsenal hãy dũng cảm lên!