Bóng Đá Plus trên MXH

Để thua trận thứ 8 tại Ngoại hạng Anh, Man City sắp giương cờ trắng
Vịnh San • 09:32 ngày 04/03/2016
Chuyện gì đây, Man City? Không ai còn nhận ra đội bóng từng được coi là ứng viên lớn nhất của ngôi vô địch. Man xanh giờ đây trông bối rối, thiểu não và chỉ thiếu cái cúi đầu thừa nhận, họ đã sắp vẫy cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

    SỐ PHẬN ĐẢO NGƯỢC

    Vincent Kompany từng mô tả mùa giải của Man City là “mùa săn bắn”, khi đội bóng của anh mang dáng vẻ hung hãn, ghi rất nhiều bàn thắng và lục soát đối thủ để lấy đi 3 điểm. Nhưng đó là những năm trước. Còn bây giờ, Man City giống như một con mồi bị săn đuổi. 

    Trong một trận đấu, như tại Anfield đêm thứ Tư, họ bất lực trong trò chơi áp lực cao. Không thể theo dõi những bước chạy rầm rập của Liverpool, các học trò của Pellegrini tuyệt vọng chịu đựng màn tra tấn. HLV người Chile biết rằng cần phải có 3 điểm ở đây, nhưng không thể bật lên dù chỉ một lần. Họ sống trong sự đe dọa bủa vây.


    Trong cả cuộc chiến, thật khó tin khi giờ đây, Man City trở thành đối tượng để các đội thuộc Top 8 mùa này trục lợi. Từ Leicester, Tottenham, Arsenal, MU, Liverpool cho đến Stoke hay West Ham, họ đều không thể thắng, thu về 3/33 điểm tối đa. Chưa bao giờ kể từ khi dòng vốn của Seikh Mansour chảy vào Etihad, người ta lại chứng kiến một Man xanh yếu nhược đến vậy. 

    Ngoài ra, đội quân của Pellegrini cũng nhấn mạnh hạn chế lớn nhất của họ trong vài năm trở lại đây, đó là thành tích sân khách. Trong chiến dịch khắc khổ này, City chỉ thu về 19 điểm và thất bại tại Anfield là lần thứ 4 gục ngã khi chiến đấu xa nhà. Việc họ không thể chọc thủng lưới Liverpool cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Từ đầu mùa, chỉ có 13 bàn thắng được ghi trên sân khách, chỉ nhiều hơn 5 đội bóng khác tại Premier League. Vào năm ngoái cũng sau 27 trận, Man xanh ghi 31 bàn, thậm chí nhiều hơn cả sân nhà (26). 

    CÒN ĐÓ NỖI LO

    Trước khi rời Anfield, Pellegrini tuyên bố rằng thất bại này không thay đổi bất cứ điều gì và đội bóng của ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, thành thực mà nói, cơ hội của Man City đã không còn, kể cả khi đây là một mùa giải điên rồ và các bất ngờ vẫn chưa dừng lại.

    Vào lúc này, họ đã kém Leicester 10 điểm và ít hơn hai đội xếp trên lần lượt 7 và 4 điểm. Dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay nhưng với tình trạng suy giảm nghiêm trọng hiện nay, không dễ để Man xanh làm nên cuộc lật đổ. 


    Lịch sử cũng nhắc nhở rằng, không có đội bóng nào từng vô địch Premier League mà thua quá 6 trận (Blackburn mùa 1994/95 thua 7 trận nhưng với định dạng 22 đội). Man City đã thua tới 8 (và có thể nhiều hơn). Ngoài ra, cũng không có đội bóng nào đứng thứ 4 sau 27 vòng có thể cán đích đầu tiên khi kết thúc mùa giải. 

    Thành thực mà nói, điều Pellegrini quan tâm nhất lúc này nên là bảo toàn một suất trong tốp 4. Man City chỉ xếp trên MU nhờ hiệu số trong khi West Ham cũng áp sát với chỉ 1 điểm ít hơn. Đáng lo ngại là hai đội bóng này đều đang ở thời điểm tốt nhất cả về tinh thần lẫn phong độ. Chỉ cần họ bước hụt thêm lần nữa, họ sẽ văng ra khỏi tốp dự Champions League. 

    6 mùa giải qua, Man City chưa bao giờ phải lo lắng về Top 4 (5 trong số đó đều nắm giữ một trong hai vị trí dẫn đầu). Không ai có thể hình dung nổi sự khởi đầu chiến dịch 2015/16 đầy ấn tượng lại kết thúc bằng một tiếng than.

    Man xanh tồi nhất trong 8 năm qua
    Kể từ năm 2008, Man City chưa bao giờ thất bại 3 trận Premier League liên tiếp, cho đến đêm thứ Tư vừa qua. 8 năm trước, nửa xanh thành Manchester vừa bước vào cuộc sống mới và vẫn được dẫn dắt bởi Mark Hughes. Kết thúc mùa 2008/09, họ xếp thứ 10 với vỏn vẹn 50 điểm. 

    CON SỐ
    3 Thảm bại 0-3 trước Liverpool vừa qua đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Man City tại Premier League. Đây là chuỗi trận tệ hại nhất của họ kể từ tháng 11/2008.

    5 David Silva đã trải qua trận đấu thứ 5 liên tiếp ở sân chơi Premier League không ghi bàn hay kiến tạo.

    Chỉ qua 3 vòng đấu gần nhất tại Premier League, thủ môn Joe Hart đã phải 8 lần vào lưới nhặt bóng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội