Thời điểm đó, GĐKT David Pleat đã nói, chưa bao giờ ông nhìn thấy tài năng người Anh nào tương tự Defoe. Anh ghi tới 60 bàn thắng kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, dù mới ở tuổi 21.
Trong 11 năm khoác áo Tottenham (chia làm 2 giai đoạn), Defoe đã chơi tổng cộng 363 trận và ghi 143 bàn thắng (91 bàn tại Premier League) để đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Spurs.
Bây giờ, khi đã ở tuổi 33, Defoe vẫn tràn đầy năng lượng và khát khao chiến đấu. Trong màu áo Sunderland, tiền đạo người Anh đã có 9 bàn thắng cho đến nay, đứng ngay sau Kane trong cuộc đua Vua phá lưới. Cách đây 3 ngày, với 3 bàn vào lưới Swansea, Defoe đã có hat-trick thứ 4 trong sự nghiệp tại Premier League, ngang bằng với số hat-trick của Sergio Aguero, Matt Le Tissier, Fernando Torres hay Jimmy Floyd Hasselbaink.
Trở lại White Hart Lane, không có nghi ngờ gì, Defoe vẫn là một tượng đài và số áo 18 luôn được các CĐV Spurs nhớ đến như một biểu tượng, bất chấp sự hiện diện của Kane. Bừng sáng kể từ đầu mùa giải trước, nhưng Kane vẫn chưa giữ được sự ổn định cần có. 9 trận đầu mùa, chân sút 22 tuổi chỉ sở hữu 1 pha lập công. Sau giai đoạn ngắn lấy lại phong độ, Kane lại rơi vào tình trạng phập phù: chỉ “nổ súng” ở 2/8 trận Premier League gần nhất. Để tiếp tục tiến xa, Kane cần phải học hỏi thêm ở tiền bối của mình và đêm nay là dịp để anh làm điều đó.
Kane và Defoe - một người thuộc về quá khứ còn một người mang hơi thở tương lai, cả của Tottenham và ĐT Anh - sẽ gặp nhau tại giao điểm White Hart Lane. Đó là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi bởi ở hiện tại, cả hai đều là niềm hy vọng của đội bóng họ đại diện.