Bóng Đá Plus trên MXH

Đến lúc M.U phải lựa chọn Mourinho hay Pogba
MINH TÂM • 11:07 ngày 28/09/2018
Cuộc chiến giữa tiền vệ Paul Pogba và HLV Jose Mourinho đã liên tiếp leo thang trong vài ngày qua. Theo một số cầu thủ, tình hình khiến bầu không khí ở Old Trafford trở nên vô cùng ngột ngạt.
    Lúc này, dường như bên yếu thế là Mourinho, khi ông bị cậu học trò liên tiếp tấn công vỗ mặt. Đầu tiên là việc Pogba công khai chỉ trích chiến thuật “phòng ngự tiêu cực” của Mourinho sau trận hòa Wolves 1-1 tại Premier League cuối tuần qua. Đáp lại, Mourinho đã tước băng đội trưởng của Pogba và loại tiền vệ này khỏi danh sách dự trận gặp Derby tại Cúp Liên đoàn hôm 26/9 vừ qua. 

    Nhưng động thái của Mourinho không có tác dụng. Pogba sau đó không thèm xem hết trận đấu với Derby và bỏ về. Tiếp đó, ngôi sao người Pháp đăng lên Instagram đoạn video cho thấy anh vẫn rất vui vẻ khi cười đùa với các đồng đội Andreas Pereira và Luke Shaw. Và đỉnh điểm của sự việc là Pogba trợn mắt hỏi vặn lại Mourinho trên sân tập khi thấy ông thầy muốn tìm hiểu anh đăng gì lên Instagram.


    Rõ ràng, Pogba đang lấn át chính người đáng ra sẽ lấn át anh. Nhà vô địch World Cup hiểu rằng, M.U vẫn cần anh hơn anh cần họ. Là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử M.U, Pogba thừa hiểu, đội bóng không thể dễ dàng vứt bỏ anh. Bởi vậy, Pogba  chính là người chủ động leo thang mâu thuẫn. Anh không sợ Mourinho, thậm chí còn muốn “đánh bại” ông thầy.

    Tình hình tại Old Trafford lúc này gợi nhớ đến những ngày cuối của Mourinho tại Real Madrid và Chelsea. HLV người Bồ Đào Nha có “tiền sử” mâu thuẫn với các trụ cột, khiến ông hơn một lần bị học trò bẻ ghế. Tại Real, việc tống khứ công thần Casillas và mâu thuẫn với Ramos, Pepe khiến Mourinho đánh mất sự ủng hộ của các cầu thủ và phải rời CLB vào năm 2013. Tại Chelsea, cũng vì bị Hazard, Diego Costa và Fabregas “trở giáo” mà Người đặc biệt mất việc cuối năm 2015.


    Trở lại với M.U, trong bối cảnh các đối thủ lớn ở Premier League như Man City, Liverpool và cả Chelsea đều sớm tăng tốc thì Quỷ đỏ vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ 7 với 8 điểm kém đội dẫn đầu. Cùng kỳ này mùa trước, M.U có 16 điểm và đang chia sẻ ngôi đầu với Man City. Rõ ràng, bầu không khí ngột ngạt do cuộc chiến Mourinho - Pogba tạo ra đang đầu độc M.U. Đội bóng sẽ không thể chơi tốt khi ngôi sao số một và HLV trưởng chỉ chăm chăm triệt hạ, trấn áp nhau. 

    Những bất đồng giữa Mourinho với Pogba, dù vì bất cứ nguyên nhân gì, cũng phải được tháo gỡ. Chìa khóa bây giờ nằm trong tay phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Đã đến lúc nhân vật nắm quyền sinh quyền sát tại Old Trafford phải đưa ra quyết định cuối cùng: BLĐ Quỷ đỏ sẽ về phe Mourinho hay là chọn Pogba. Dù lựa chọn thế nào thì cũng tốt hơn là để M.U mắc kẹt trong mớ bòng bong hiện nay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội