Trước trận đấu với Hull City ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, Costa lại khiến Chelsea trải qua một phen náo loạn. Lần này không phải là nghỉ tập để bị loại ra khỏi đội hình thi đấu, mà là đăng tải video anh nói tiếng… Trung Quốc lên mạng xã hội. Costa phát âm ngôn ngữ của quốc gia Đông Á này bằng một giọng lơ lớ, gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch tới người hâm mộ.
Không rõ đây có phải là động thái lấy lòng người Trung Quốc hay không, nhưng nó làm cho những tin đồn anh chuyển tới đất nước đông dân nhất thế giới càng nở rộ như nấm mọc sau mưa. Dù vậy, Antonio Conte vẫn điền Costa vào danh sách đá chính, giúp tiền đạo người Tây Ban Nha có trận thứ 100 trên tất cả các đấu trường cho Chelsea.
Sau trận đấu, Conte chắc hẳn thầm cảm thấy may mắn vì đã dùng Costa. Trong vòng đấu những chú cừu nổi dậy, khi Liverpool bị Swansea đánh bại ngay trên sân nhà, M.U toát mồ hôi mới có 1 điểm ở phút cuối trước Stoke, Arsenal vượt qua Burnley nhờ quả penalty ở phút 90+8, Hull đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea.
Khi Chelsea khó, đã có Costa
Đội bóng thành London đã bế tắc với việc xuyên thủng hàng phòng ngự Hull cho đến phút 52 của… hiệp 1. Nhưng khi The Blues gặp khó, đã có Costa. Trong một hiệp đấu rất ngược so với lẽ thường (Chelsea gặp khó trước nhược tiểu và hiệp 1 bù giờ tới 9 phút), Costa đã tạo ra dấu ấn khác thường.
Chân sút này ghi bàn khai thông bế tắc cho Chelsea ở 51 phút 35 giây, bàn thắng muộn nhất trong hiệp 1 kể từ khi hãng thống kê uy tín Opta bắt đầu lưu trữ dữ liệu (mùa 2006/07). Pha lập công của Costa xuất phát từ đường căng ngang của Victor Moses. Như vậy, Costa đã biến 7 đồng đội thành người kiến tạo cho anh ghi bàn, số lượng nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Costa kết hợp rất tốt với bất kỳ đồng đội nào trên sân
Điều đó cho thấy khả năng kết hợp đa dạng của Costa với các đối tác ở trên sân. Ngoài ra, pha làm bàn vào lưới Hull cũng là lần thứ 10 Costa in dấu giày vào 10 trận gần nhất của Chelsea ở Ngoại hạng Anh (7 bàn, 3 kiến tạo). Những đóng góp của Costa đã giúp The Blues có được những điểm số quan trọng, bứt phá trong cuộc đua vô địch với 8 điểm nhiều đội xếp thứ 2 Arsenal.
Sau trận đấu với Hull, Costa đã giơ ngón tay cái về phía CĐV Chelsea, như muốn truyền tải một thông điệp rõ ràng: lời đồn tới Trung Quốc là phía sau hậu trường, còn trên sân cỏ, anh vẫn là số một và muốn đưa Chelsea tới vị trí số một. Trung Quốc ư? Hẹn mùa hè nhé. Còn giờ, Costa phải vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea đã!