Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Costa: Từ trọng pháo thành... sắt vụn
LÂM PHONG • 07:05 ngày 08/09/2015
Cùng thời điểm này mùa trước, Diego Costa là cơn ác mộng của mọi hàng thủ Premier League. Một năm trôi qua, anh vẫn là một cơn ác mộng, nhưng lại đối với… Chelsea. Vì đâu Costa sa sút khủng khiếp đến vậy?

    TỪ HERO TỚI ZERO

    NHM Chelsea có lẽ chẳng bao giờ quên tân binh Diego Costa đã khởi đầu bùng nổ đến nhường nào trong giai đoạn đầu Premier League mùa trước. Anh sút tung lưới Burnley trận ra mắt, tiếp tục ghi bàn vào lưới Leicester, lập cú đúp trước Everton ở vòng 3 và thực sự được coi là ác mộng của mọi hàng thủ Premier League với cú hat-trick trước Swansea ở vòng 4.

    Sau 4 vòng đầu mùa trước, một mình Diego Costa ghi tới 7 bàn cho Chelsea, chiếm gần 50% số bàn thắng The Blues ghi được vào lưới các đối thủ kể trên. Chứng kiến Costa chơi bóng, những NHM lạc quan đã vội nghĩ rằng, rốt cuộc Chelsea đã tìm được một “Didier Drogba mới”, nhân vật có thể viết nên những trang sử sách chói lọi cho The Blues trong tương lai.

    Nhưng có ai ngờ chỉ đúng 1 năm sau, Costa sa sút đến khó tin. 4 trận mở màn Premier League mùa này gặp các đối thủ Swansea, Man City, West Brom và Crystal Palace, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng và điều tồi tệ hơn cả là tỷ lệ dứt điểm trúng đích của anh chỉ là 43% - quá tệ đối với một trung phong cắm.

    Không chỉ tậm tịt trong màu áo Chelsea, mới đây, Diego Costa cũng bị báo chí Tây Ban Nha chỉ trích dữ dội vì màn trình diễn nghèo nàn trong màu áo ĐTQG. Costa được xếp đá chính trong trận đấu với Slovakia nhưng thi đấu tệ hại và bị thay ra ở phút 75.


    VÌ ĐÂU COSTA SA SÚT?

    Sự sa sút khó tin của Diego Costa buộc báo chí phải vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân. Và theo phân tích của tờ Daily Mail, có vẻ như đang xuất hiện những lý do bất khả kháng khiến chân sút của Chelsea từ một họng pháo lợi hại trở thành cỗ máy “đồng nát” như hôm nay.

    Lý do đầu tiên cũng đã từng được chính HLV Jose Mourinho nhắc tới: Chính cá tính nóng nảy, hiếu chiến đã hại Costa. Trong những trận đầu Premier League mùa này, có cảm giác Costa xuất hiện trên sân chỉ để... gây sự. Anh liên tục thể hiện thái độ hùng hổ một cách thừa thãi. Điều này vô tình tạo điều kiện để các hậu vệ tinh quái của Premier League tích cực trêu ngươi Costa khiến anh bị ức chế tâm lý, và ít nhiều gì, các trọng tài cũng đang để mắt tới Costa ráo riết hơn trước.

    Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ yếu tố thể lực. Costa chưa bao giờ là cầu thủ được đánh giá cao về thể lực. Cũng chính vì vậy khi buộc phải thích nghi với lối đá giàu thể lực ở Anh, Costa chỉ bùng nổ ở giai đoạn đầu và bắt đầu đuối dần trong giai đoạn 2. 

    Khổ nỗi dù biết thừa Costa không mạnh về sức bền nhưng như chúng ta đã biết, trong suốt mùa bóng trước, Jose Mourinho gần như không xoay tua. Bất kỳ thời điểm nào Costa không chấn thương hoặc bị treo giò ông đều sử dụng chân sút này, buộc anh phải bung hết sức và điều đó tác động xấu tới khả năng phục hồi thể trạng của anh. Hệ quả là mùa bóng này, Costa bị chính ảnh hưởng kéo từ mùa trước tấn công khiến anh chưa thể có được sự sung mãn và nhạy cảm ghi bàn như trước. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội