Bóng Đá Plus trên MXH

Điểm nhấn Newcaslte 1-1 Man City: Ấn tượng Gordon, thất vọng Lewis
Duy Hồng • 08 phút trước
Trong ngày thiếu vắng Rodri còn Erling Haaland tịt ngòi, Man City đã bị Newcastle cầm chân với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2024/25. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý của trận Newcaslte vs Man City.
    1
    Ai hay nhất trận?

    Giữa thời điểm khó khăn khi bị Man City vươn lên dẫn trước, Newcastle bất ngờ quân bình tỷ số 1-1 nhờ sự tỏa sáng của Anthony Gordon.

    Xuất phát trong vai trò trung phong thay vì tiền đạo cánh quen thuộc, Gordon đã liên tục tận dụng tốc độ và sự linh hoạt để khuấy đảo hàng phòng ngự Man City.

    Chính chân sút người Anh là cái tên đã có pha thoát xuống nguy hiểm, buộc thủ thành Ederson phải lao ra phạm lỗi để chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Gordon đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn san bằng cách biệt, giúp Newcastle giành lại 1 điểm quan trọng trên sân nhà trước Man City.

    Về phía thầy trò HLV Pep Guardiola, trận hoà này khá đáng tiếc khi họ là bên sớm vươn lên dẫn trước khi Josko Gvardiol có pha xử lý khéo léo sau đường kiến tạo của Jack Grealish. 

    Cựu thủ quân của CLB Aston Villa - Jack Grealish là một trong số ít cái tên của Man City chơi đúng sức ở trận này. Anh tạo ra 5 đường chuyền nguy hiểm, tung ra 32/33 đường chuyền chính xác, thắng 8/11 pha tranh chấp và thực hiện 3/4 lần rê bóng thành công. Anh được Whoscored chấm điểm cao nhất với 7 điểm.

    2
    Thất vọng Lewis

    Được HLV Pep Guardiola bố trí đá chính bên cạnh Mateo Kovacic trong nỗ lực khỏa lấp vị trí mà Rodri để lại, tuy nhiên tài năng trẻ Rico Lewis đã có màn thể hiện tồi tệ.

    Cầu thủ 19 tuổi có 4 lần để mất bóng, không hỗ trợ tốt trong khâu phòng ngự và thường xuyên mắc lỗi vị trí.

    Sự yếu kém của Lewis ở khu vực giữa sân là một phần nguyên nhân khiến Man City không thể lấn lướt hoàn toàn Newcastle.

    Tuy nhiên về phía 'Chích chòe', họ cũng có 1 tiền vệ chơi không hiệu quả là Sandro Tonali, người để mất bóng đến 10 lần và chỉ thực hiện thành công 80% số đường chuyền trên sân.

    3
    Ấn tượng Newcastle

    Làm khách đến sân của Newcastle United, Man City đã có ngày thi đấu không như kỳ vọng. Dù Man City chiếm đến 62% thời lượng kiểm soát bóng, có 553 đường chuyền, tung ra 16 cú sút, tạo ra 1 cơ hội lớn nhưng thống kê bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,87.

    Trong khi đó, đoàn quân HLV Eddie Howe dù chủ động nhường thế trận nhưng họ vẫn có đến 11 cú dứt điểm cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 1,56. Ngoài ra, "Chích chòe" cũng rất quyết liệt trong tranh chấp khi có đến 15 pha tắc bóng. Hình ảnh chân Haaland chảy máu sau 1 pha tranh chấp với cầu thủ Newcastle chính là minh chứng rõ ràng nhất.

    4
    Haaland tịt ngòi

    Thêm một lần nữa tiền đạo Erling Haaland có màn thể hiện thất vọng trước một đối thủ sở hữu hàng thủ mạnh mẽ và chẳng ngại va chạm ở Premier League.

    Chân sút người Na Uy bị bộ đôi trung vệ Fabian Schar - Dan Burn phong tỏa và chấn thương cũng một phần gây cản trở đến phong độ của anh.

    Cả trận, tiền đạo 24 tuổi thực hiện được 5 cú sút nhưng thông số xG (bàn thắng kỳ vọng) chỉ đạt mốc 0,36. Ngoài ra, Haaland cũng chỉ có 11/16 đường chuyền chính xác và không thể tạo ra đột biến khi đội nhà gặp khó khăn.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay