Bóng Đá Plus trên MXH

Điểm yếu của Liverpool vẫn là hàng tấn công
M.KIỆT • 10:45 ngày 08/03/2016
Việc tung Divock Origi vào sân từ đầu chỉ một lần nữa làm cho các CĐV Liverpool nhận ra một điều là hàng công Liverpool vẫn chưa có bất kỳ một giải pháp nào thật sự chất lượng.
    Được HLV Juergen Klopp tin cậy trao suất đá chính trên sân Selhurst Park, nhưng những gì Origi thể hiện trước Crystal Palace chỉ là một sự thất vọng. Vào sân thay Origi là Christian Benteke và anh đã ghi bàn từ tình huống phạt đền do chính anh tạo ra. Nhưng nếu được đá chính, chẳng lấy gì làm đảm bảo là Benteke có thể thành công như thế. Lý do thật đơn giản, Benteke chỉ ngồi dự bị vì chính anh cũng đã gây thất vọng ở những lần đá chính trước đó.

    Như vậy, dù đang sở hữu trong tay nhiều tiền đạo, nhưng Juergen Klopp vẫn chỉ có một phương án ưng ý nhất là Daniel Sturridge, cầu thủ vẫn chưa bao giờ hết ám ảnh bởi chấn thương. Nếu Sturridge hoàn toàn khỏe mạnh, rõ ràng hai trung phong người Bỉ rất khó có cơ hội vào sân.


    Vấn đề của Benteke và Origi không phải là họ không tài năng. Benteke đã có một khởi đầu khá ổn, nhưng đấy là khi Brendan Rodgers còn tại vị. Dưới thời Klopp, anh từng là đề tài chọc ghẹo trên mạng xã hội khi bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi. Trong khi đó, Origi vẫn chưa thể ghi bàn trong tất cả những trận đấu mà anh được Klopp trao suất đá chính.

    Khả năng tương tác của cả Benteke lẫn Origi với các vệ tinh xung quanh như Roberto Firmino, James Milner và Adam Lallana đều thua xa Sturridge. Nhìn họ thi đấu, người ta thấy rõ sự khô cứng, lạc lõng. Nếu cả hai không mau chóng tìm được tiếng nói chung với các đồng đội, khả năng họ phải rời Anfield trong mùa Hè 2016 là rất cao bởi khi ấy, ban lãnh đạo Liverpool sẽ cấp tiền cho Klopp mua những cầu thủ mà ông yêu cầu để cạnh tranh chức vô địch nghiêm túc trong mùa bóng tới.

    Liverpool rời Selhurst Park với 3 điểm. Đấy là lần đầu tiên dưới thời Klopp, họ giành thắng lợi trong tư thế bị dẫn bàn và mất người. Nhưng trong niềm vui, vẫn còn nỗi lo về hàng công của đội bóng. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội