Bóng Đá Plus trên MXH

Pep thắng nhờ thông minh, không phải nhờ triết lý
Dũng Phan • 09:14 ngày 05/01/2019
3 năm trước, trong trận chung Champions League 2015/16 giữa Real Madrid và Atletico Madrid, một kịch bản không ai nghĩ tới đã diễn ra. Khi HLV huyền thoại của Real là Zinedine Zidane đã thực hiện một chiến thuật ít ai ngờ, đấy là dùng đội hình lùi sâu, nhường ngược thế trận lại cho Atletico.
    Thời điểm ấy, Atletico nổi tiếng bằng lối chơi phòng ngự-phản công-vây ráp. Họ đã loại cả Barca và Bayern. Nhưng giờ Real không tấn công thì họ phòng ngự-phản công cách nào? Độc chiêu “dĩ độc trị độc” ấy đem đến cho Real bàn mở tỉ số, và dọn đường cho họ đi đến chiến thắng cuối cùng dù bị đánh giá thấp hơn. 

    3 năm sau, trong trận đấu có tính chất quyết định ngôi vương Premier League 2018/19, Pep Guardiola thực hiện lại đúng cái cách mà Zidane đã dùng năm xưa khi đối đầu Diego Simeone, đó là: “Nếu chưa tìm ra cách khắc phục lối chơi của họ, thì cứ thử chơi giống hệt họ.” Và thế là, Pep Guardiola chơi pressing còn mạnh hơn cả Juergen Klopp. Zidane ngày qua và Pep hôm nay đã chiến thắng đối thủ nhờ 2 yếu tố: con người vượt trội khi áp dụng ngược lại lối chơi đối thủ, và sự bất ngờ. 

    Rất ít người có thể tin vào mắt mình khi nhìn vào thống kê trận Man City - Liverpool. Theo đó, tỉ lệ kiểm soát bóng của Liverpool nhỉnh hơn tí chút với 50,5% so với 49,5% của Man xanh, còn số lượng đường chuyền mà Liverpool và Man City thực hiện cũng ngang ngửa nhau, với 582 đường chuyền của Man City và 577 của Liverpool. Xưa nay, số lượng đường chuyền luôn là bản sắc dễ nhận biết của các CLB do Pep Guardiola dẫn dắt.


    Tại Man City, chúng ta có thể gặp điều này ở mùa bóng năm nay, như pha làm bàn của Ilkay Gundogan vào lưới Man United hồi tháng 11 được diễn ra sau 44 đường chuyền. Cũng trong trận đấu đó, số đường chuyền Man xanh thực hiện gấp đôi số Man đỏ. Vậy mà đêm qua, họ chỉ chuyền nhiều hơn Liverpool có đúng 5 đường. 

    Hai con số ngang ngửa đó đã thể hiện được tính chất khốc liệt của cuộc chiến, khi hai bên thực sự là “bóp nghẹt” lẫn nhau để tạo ra một trận đấu gần như hoàn hảo. Sự “bóp nghẹt” đó còn thể hiện việc Man City đã áp dụng chính kiểu đá pressing của Liverpool để “vặn” lại đối thủ. 

    Cuộc so tài còn có một tình huống khá hài hước, nhưng đã thể hiện đúng độ hấp dẫn của trận cầu khiến tất cả khán giả châu Á phải tỉnh ngủ, đấy là cảnh trọng tài Anthony Taylor bị trượt chân ngã ở hiệp 2. Lý do vì ông đã không theo kịp một tình huống. Tốc độ chuyển trạng thái giữa tấn công và phòng ngự quá nhanh của Man City và Liverpool, khiến ông Taylor phải đổi trụ để chạy ngược về khi đang theo bóng, và thế là bị trượt ngã. Nhìn tốc độ chóng mặt mà Man City và Liverpool trình diễn, thời gian như trôi nhanh hơn.


    Tuy nhiên, xin nhấn mạnh rằng, kiểu đá áp dụng giống nhau này chỉ dùng được đúng 1 lần. Một trận đấu hoàn hảo của pressing là những gì có thể thấy ở cặp đấu này, chứ không phải cuộc đấu giữa hai trường phái bóng đá. Guardiola đã dùng thứ “tiểu xảo” cuối cùng mà ông nghĩ ra để chặn Liverpool. Ông đã thắng một trận đấu, nhờ thông minh, nhưng đã thua về một triết lý khi đối chọi với khắc tinh Klopp. 

    Phần còn lại của cuộc chơi, Pep chỉ có thể cầu nguyện về những cú trượt chân. Còn Klopp tuy thua, thì đơn giản ông chỉ thua hơn 1cm ở thời khắc quả bóng trên vạch vôi trước khi bị Man City phá ra mà thôi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội