Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng vội phán xét Mourinho
Trần Minh • 13:32 ngày 27/10/2016
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những phán xét được đưa ra quá dễ dàng. Để rồi sau đó, ta thỉnh thoảng cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn lại nhận định của chính mình.

    Thật dễ dàng để đưa ra lời chỉ trích dành cho Jose Mourinho. Ông đón nhận một thất bại nặng nề và tiếp tục hứng chịu gạch đá từ dư luận bởi hành động “dạy đời” với Antonio Conte. Và vì Mourinho đã đóng vai “phản diện”, Conte lại trở thành anh hùng. Chúng ta lại nói về HLV người Italia với tất cả những mỹ từ. Nào là cá tính tuyệt vời, nhiệt huyết trong từng phút giây, sơ đồ phòng ngự 3 người sở trường, những miếng đánh từ biên tuyệt hảo...

    Vâng, đấy cũng chính là Conte mà chúng ta từng hoài nghi và chỉ trích trước đó ít lâu. Bóng đá hiện đại như một con quái vật. Nó nuốt chửng quá khứ và không nhường đường cho tương lai. Các CLB vội vàng trong việc nhấn nút “reset” cũng là vì các CĐV và truyền thông chỉ quan tâm đến hiện tại. Cũng chính nhân vật ấy mới hôm trước được tâng lên mây xanh, hôm sau đã thấy bị vùi xuống đất.

    Đầu mùa này, Zlatan Ibrahimovic là cái tên “hot” nhất. Anh ghi bàn liên tục, giúp Man United giành Community Shield và khởi đầu mùa giải như mơ. Nhưng bây giờ, Zlatan là một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Họ nói anh đã già, lười biếng và không còn bén nhạy như xưa. Có thật vậy không?

    Arsenal khởi đầu mùa bóng với thất bại trước Liverpool, lập tức bị dự báo sẽ tiếp tục có một mùa giải xôi hỏng bỏng không. Nhưng rồi sau đó, họ bất bại, lại có những trận đấu vô cùng xuất sắc. Alexis Sanchez mới hôm trước bị chê là không phù hợp với vai trò trung phong ảo, hôm sau lại được ca tụng bởi Theo Walcott và Mesut Oezil liên tục ghi bàn, nhờ vào những khoảng trống mà Alexis tạo ra.

    Hay chính Conte, cũng bị chỉ trích tơi bời sau những trận thua trước Liverpool và Arsenal. Rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó có cả việc mâu thuẫn với người phụ trách chuyển nhượng Michael Emenalo, được xem là rơi vào thế một mất một còn.


    Rồi Pep Guardiola, ngỡ như trở thành người khai sáng cho Man City và Premier League, giờ lại cũng gặp rất nhiều vấn đề. Có vẻ như trong mùa bóng này, bất kỳ HLV tài danh nào cũng phải “nếm mùi đau khổ” một phen.

    Gary Neville viết trong cuốn hồi ký mang tên Red (Màu đỏ) như sau: “Ngay trong mùa giải thành công nhất, vẫn luôn có những thời điểm mà mọi thứ trở nên vuột khỏi tầm tay. Đấy là những thất bại để nhắc nhở cho chúng tôi thấy không có thành công nào đến dễ dàng vậy”.

    Dưới thời Sir Alex Ferguson, những thất bại nặng nề đến với M.U đâu có ít. Nhưng M.U vẫn vô địch trong những mùa bóng mà họ thua Chelsea 0-5, thua Liverpool 1-4 và Tottenham 1-4. Đã có lúc, M.U để thua Newcastle 0-5 và Southampton 3-6 trong một tuần. Vấn đề là trong thế giới hiện tại, ngón tay của người ta luôn đặt trên nút báo động, để sẵn sàng bấm ngay sau một hoặc một vài trận thua.

    Đấy là một nghịch lý, bởi Premier League giờ đã có tính cạnh tranh khốc liệt hơn xưa rất nhiều. Những HLV hay nhất, những cầu thủ giỏi nhất đều ở đó. Cái hay của Premier League so với La Liga, Bundesliga hay Serie A là nó triệt tiêu những trận đấu dễ dàng. Một đội bóng lớn có thể vừa thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng thua ngay một đội bóng yếu hơn là chuyện hết sức bình thường. Sự đối lập về trường phái, chiến thuật tạo ra những sự kỵ giơ thú vị.

    M.U có khủng hoảng không vẫn cần thời gian để trả lời. Nhưng cái cách Mourinho “chơi chiêu” để buộc truyền thông soi cả vào mình mà bỏ qua những lỗ hổng trong cách chơi của M.U cho thấy con cá mập ngày nào của Premier League có vẻ đang trở lại. Và chớ vội gạch tên con cá mập M.U ấy.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội