* Kết quả, lịch thi đấu & BXH Ngoại hạng Anh
Remi Garde mới đến, nhưng ngay lập tức ông đặt được dấu ấn vào lối chơi của Aston Villa. Dưới thời Tim Sherwood, Aston Villa đã thủng lưới 20 bàn ở Premier League 2015/16, là một trong những đội phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất giải đấu. Nhưng trước cỗ máy tấn công huỷ diệt như Man City, Aston Villa bất ngờ chơi tự tin và phòng ngự vô cùng kín kẽ. Dù mặt trận tấn công của đội chủ sân Villa Park chưa được cải thiện, nhưng rõ ràng hàng phòng ngự Aston Villa đã chắc chắn hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, Aston Villa tổ chức phòng thủ tốt còn vì Man xanh không tạo ra được sức ép đủ mạnh về phía khung thành Brad Guzan. Trong suốt hiệp 1, tốc độ lên bóng của Man City là quá chậm chạp và không có sự đột biến. Cũng cần phải nói đến khả năng dứt điểm tồi tệ của đại diện thành Manchester.
Có ít nhất 3 tình huống các ngôi sao Man xanh được đặt vào tư thế thuận lợi nhưng đều dứt điểm quá kém cỏi. Trong đó, Raheem Sterling là người đáng trách nhất. Phút 37, Yaya Toure có đường chuyền thuận lợi để Sterling băng xuống đối mặt Guzan nhưng cựu cầu thủ Liverpool lại xử lý quá lóng ngóng để hậu vệ Aston Villa truy cản. Đến phút 54, quả tạt bóng của Jesus Navas đã loại toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà. Trước mặt Sterling chỉ còn Guzan và ở cự ly chỉ khoảng 6m, Sterling lại đánh đầu đúng mặt thủ môn của Aston Villa. Đến phút bù giờ, đến lượt Fernando đánh đầu trúng xà ngang dù anh cũng chỉ cánh khung thành có 5m.
Không tận dụng được những cơ hội tạo ra, không ngạc nhiên khi Man City đã bất ngờ bị đội bóng xếp bét BXH Premier League cầm hoà 0 bàn thắng.
Trước đó, ngày 20/9 thì khi đang bay cao ở Premier League, Man City bất ngờ để thua 1-2 trước West Ham ngay tại Etihad. Xa hơn nữa, hồi đầu tháng 1 năm nay, sau khi vừa san bằng khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng Chelsea sau chặng marathon mùa Đông mùa giải trước, thì những cú vấp liên tiếp đầu tháng 1 của Man City lại kéo họ rời xa ngôi đầu. Để vô địch Premier League, Man xanh cần sự ổn định trong thời gian dài. Nhưng bao giờ thì Pellegrini mới mang được sự ổn định đến cho Man City? Bao giờ thì họ mới thôi đánh rơi điểm số không đáng có như tại Villa Park?
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Aston Villa: Guzan; Hutton, Clark, Richards, Amavi; Sanchez, Gueye; Gil (N’Zogbia, 65’), Veretout, Sinclair (Bacuna, 72’); Ayew (Gestede, 84’).
Man City: Hart; Sagna, Kompany, Otamendi, Kolarov; Fernando, Fernandinho; De Bruyne, Yaya Toure (Delph, 78’), Sterling (Iheanacho, 84’); Bony (Navas, 25’).
MAN CITY DỨT ĐIỂM QUÁ TỆ
Aston Villa và Man City là cuộc đối đầu giữa 2 đội nằm ở đáy và đỉnh BXH Premier League. Aston Villa đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng đến nỗi HLV Tim Sherwood đã bị sa thải. Trong khi đó, Man xanh lại thăng hoa rực rỡ. Ở tình thế đó, không ai nghĩ là thầy trò HLV Manuel Pellegrini lại có trận đấu khó khăn đến thế trên sân Villa Park.VIDEO: Aston Villa 0-0 Man City
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Remi Garde mới đến, nhưng ngay lập tức ông đặt được dấu ấn vào lối chơi của Aston Villa. Dưới thời Tim Sherwood, Aston Villa đã thủng lưới 20 bàn ở Premier League 2015/16, là một trong những đội phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất giải đấu. Nhưng trước cỗ máy tấn công huỷ diệt như Man City, Aston Villa bất ngờ chơi tự tin và phòng ngự vô cùng kín kẽ. Dù mặt trận tấn công của đội chủ sân Villa Park chưa được cải thiện, nhưng rõ ràng hàng phòng ngự Aston Villa đã chắc chắn hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, Aston Villa tổ chức phòng thủ tốt còn vì Man xanh không tạo ra được sức ép đủ mạnh về phía khung thành Brad Guzan. Trong suốt hiệp 1, tốc độ lên bóng của Man City là quá chậm chạp và không có sự đột biến. Cũng cần phải nói đến khả năng dứt điểm tồi tệ của đại diện thành Manchester.
Có ít nhất 3 tình huống các ngôi sao Man xanh được đặt vào tư thế thuận lợi nhưng đều dứt điểm quá kém cỏi. Trong đó, Raheem Sterling là người đáng trách nhất. Phút 37, Yaya Toure có đường chuyền thuận lợi để Sterling băng xuống đối mặt Guzan nhưng cựu cầu thủ Liverpool lại xử lý quá lóng ngóng để hậu vệ Aston Villa truy cản. Đến phút 54, quả tạt bóng của Jesus Navas đã loại toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà. Trước mặt Sterling chỉ còn Guzan và ở cự ly chỉ khoảng 6m, Sterling lại đánh đầu đúng mặt thủ môn của Aston Villa. Đến phút bù giờ, đến lượt Fernando đánh đầu trúng xà ngang dù anh cũng chỉ cánh khung thành có 5m.
De Bruyne cũng đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi
Không tận dụng được những cơ hội tạo ra, không ngạc nhiên khi Man City đã bất ngờ bị đội bóng xếp bét BXH Premier League cầm hoà 0 bàn thắng.
VẪN KHÔNG CÓ SỰ ỔN ĐỊNH
Việc chỉ có 1 điểm trên sân Villa Park là kết quả rất thất vọng với thầy trò Pellegrini. Bởi họ đã đánh rơi điểm số trước đối thủ đã thua tới 9/12 trận từ đầu mùa giải. Trận hoà với Aston Villa cũng một lần nữa đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì sự ổn định trong quãng thời gian dài của Man City. Bởi đây không phải lần đầu tiên từ đầu mùa, Man xanh cứ đang thăng hoa thì lại nhận những cú vấp bất ngờ.Trước đó, ngày 20/9 thì khi đang bay cao ở Premier League, Man City bất ngờ để thua 1-2 trước West Ham ngay tại Etihad. Xa hơn nữa, hồi đầu tháng 1 năm nay, sau khi vừa san bằng khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng Chelsea sau chặng marathon mùa Đông mùa giải trước, thì những cú vấp liên tiếp đầu tháng 1 của Man City lại kéo họ rời xa ngôi đầu. Để vô địch Premier League, Man xanh cần sự ổn định trong thời gian dài. Nhưng bao giờ thì Pellegrini mới mang được sự ổn định đến cho Man City? Bao giờ thì họ mới thôi đánh rơi điểm số không đáng có như tại Villa Park?
Man City đang tấn công yếu dần Trong 3 vòng gần nhất ở Premier League thì Man City đã nhận tới 2 trận hoà với tỷ số 0-0. Đáng chú là 60 trận trước đó, Man xanh không một lần để hoà với tỷ số 0-0 ở Premier League. 3 vòng gần nhất, Man xanh cũng chỉ ghi 2 bàn, nhưng đã có 1 bàn được ghi từ chấm 11m (trận gặp Norwich). |
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Aston Villa: Guzan; Hutton, Clark, Richards, Amavi; Sanchez, Gueye; Gil (N’Zogbia, 65’), Veretout, Sinclair (Bacuna, 72’); Ayew (Gestede, 84’).
Man City: Hart; Sagna, Kompany, Otamendi, Kolarov; Fernando, Fernandinho; De Bruyne, Yaya Toure (Delph, 78’), Sterling (Iheanacho, 84’); Bony (Navas, 25’).