Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Ed Woodward vẫn đang đau đầu vì 'Fernando Torres của M.U'
Trung Nghĩa • 19:37 ngày 23/05/2020
Năm 2018, Phó chủ tịch Ed Woodward đã mang về Alexis Sanchez từ Arsenal và anh được coi như một thương vụ hớ kiểu Fernando Torres của Chelsea.

    Tháng 1/2009, Chelsea hân hoan ra mắt bản hợp đồng kỷ lục Fernando Torres được mua từ Liverpool với giá 50 triệu bảng. Tiền đạo người Tây Ban Nha từng là một sát thủ bậc nhất tại Premier League nhưng khi đó anh đã sa sút đi nhiều vì các chấn thương.

    Torres chỉ có được 9 bàn trong 26 trận từ đầu mùa 2008/09 sau khi thi đấu trở lại từ chấn thương gân kheo. Nhưng Chelsea vẫn quyết định đặt cược và họ đã thua sấp mặt trong ván bài này.

    Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ có được 45 bàn sau 172 trận, bị đem đi cho mượn tại AC Milan và Atletico Madrid trong nhiều mùa giải. Anh chính thức quay lại CLB cũ Atletico vào năm 2016 và chìm dần vào quên lãng trước khi giải nghệ trong màu áo Sagan Tosu năm 2019.

    Nhưng có vẻ như M.U đã không rút ra được bài học gì từ thương vụ Torres của Chelsea khi trả mức lương kỷ lục để mang về Alexis Sanchez từ Arsenal.

    Cầu thủ người Chile là một trong những ngôi sao sáng nhất tại Premier League kể từ khi chuyển đến Arsenal từ Barca năm 2014. Anh ngay lập tức được trao cho chiếc áo số 7 huyền thoại và được kỳ vọng sẽ là một Robin Van Persie thứ 2, người đã rất thành công khi sang M.U từ Arsenal năm 2012.

    Nhưng sự thực, Sanchez lại biến thành một "Fernando Torres mới". Anh chỉ có được 5 bàn sau 45 trận đấu cho Quỷ đỏ thành Manchester trước khi bị tống sang Inter Milan theo dạng cho mượn vào mùa Hè năm 2019.

    Nhưng những hậu quả mà Sanchez để lại cho M.U vẫn còn rất lớn. Đội chủ sân Old Trafford đã trao cho Sanchez mức lương khổng lồ 400.000 bảng mỗi tuần chưa kể thưởng. Chính vì thế, họ không thể tìm được một đối tác để bán anh trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

    Phó chủ tịch Ed Woodward đã tìm mọi cách để giải quyết thương vụ tệ hại là sản phẩm của chính ông. Nhưng có vẻ như vị cựu chuyên viên kế toán này vẫn đang chưa tìm ra đáp án của câu hỏi hóc búa này.

    XEM THÊM

    Joe Cole, chàng 'nghệ sĩ' không gặp thời

    M.U chịu ảnh hưởng nặng nề vì không được đấu ở Old Trafford

    Giggs tiết lộ hậu vệ ngán nhất sự nghiệp, từng khiến mình vỡ mũi

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội